Tin tức

Rác chất thành núi trong khu dân cư ở Hà Nội: Nỗi ám ảnh của người dân và tiếng thở dài của nữ công nhân môi trường

Những đống rác to nhỏ chất đống bên con đường trong làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) tạo nên cảnh tượng kinh hãi. Ruồi muỗi, mùi hôi thối bốc lên gây ám ảnh cho những người đi ngang qua đây.

08/11/2021 15:37

Tới đây, chúng tôi chứng kiến hàng chục nữ công nhân đang căng mình dọn dẹp rác thải tại một bãi tập kết ven đường.

"Núi rác" trong khu dân cư: Nỗi ám ảnh của cả người dân và công nhân môi trường

Đi qua khu vực này, chắc chắn bất cứ ai cũng phải nín thở bởi mùi hôi thối nồng nặc, nước thải chảy lênh láng trên mặt đường. Có lẽ người đi đường nếu dừng lại sẽ không thể chịu đựng quá vài giây.

Những đống rác như ngọn núi ven đường làng

Rác chất thành núi bên đường

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 5.

Nước thải lênh láng

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 9.

Người dân đi ngang phải chạy thật nhanh, nếu đứng lại chỉ khoảng vài giây sẽ "choáng váng"

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 8.

Được biết tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều ngày nay

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 6.

Trở thành nỗi ám ảnh không chỉ của người dân mà còn của ngay chính các công nhân môi trường

Cũng theo ghi nhận, những đống rác chất thành núi không chỉ gây ra mùi hôi thối khó chịu, mà hiện tại nước đang chảy lênh láng ra đường xuống chỗ trũng như một cống thoát nước.

Một người dân ở khu vực cho hay: "Những ngày này không có nhà nào dám mở cửa, mở cửa ra là thấy ruồi bọ chi chít, kèm theo những tiếng vo ve đến rùng mình. Thiết nghĩ cơ quan chức năng giải tán càng nhanh thì càng tốt vì dịch bệnh đang diễn biến phức tạp".

Thế nhưng, hàng chục nữ công nhân môi trường vẫn đang miệt mài lao động để kịp tiến độ giải tán "núi rác" này.

Trò chuyện với chúng tôi, một số người cho hay, những ngày nay rác ùn đọng, khiến cho công suất lao động gia tăng, họ gần như không thể có giấc ngủ trưa vì công việc.

Vất vả là như vậy, đồng lương nhận lại không đáng gì so với công sức bỏ ra. Thế nhưng tất cả những người này vẫn cam lòng, không dám phản đối và đề nghị PV không nên tác nghiệp, do "quy chế" công ty.

Không làm thì nghỉ!

Đó là cảm thán đầy sự mệt nhọc của một công nhân đang lao động tại đây. Nói như vậy vì đó là lời của một "người có trách nhiệm" đã "phủ đầu" bất cứ nhân viên nào than phiền vì vất vả hay tiền lương thấp.

"Thực ra mình không làm thì có người khác thế chân, cũng vì theo nghề nên phải chấp nhận", một nữ công nhân chia sẻ.

Cụ bà đã 30 năm làm nghề tại khu vực chia sẻ, công việc quá tải lại toàn là phụ nữ, những người ở đây mong muốn đơn vị quản lý tăng cường thêm nhân sự để bớt đi áp lực của công việc này.

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 3.

Gần chục công nhân tham gia dọn dẹp

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 4.

Có cả người lớn tuổi

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 7.

Những xe rác nặng nhọc

Hà Nội: Rác thải chất thành núi trong làng và nỗi niềm của lao công - Ảnh 10.

Thế nhưng các công nhân này luôn chấp nhận

Cách đây vài ngày, Hà Nội thời tiết có mưa thường xuyên dẫn đến lượng nước rác tại hồ sinh học của bãi rác Nam Sơn tăng cao, đã vượt ngưỡng an toàn. Vì vậy, không thể đảm bảo an toàn cho công tác tiếp nhận rác trong điều kiện thời tiết dự báo vẫn còn mưa trong các ngày tiếp theo.

Do bãi rác Nam Sơn không thể tiếp nhận rác, trên nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội như đường Dương Quảng Hàm, Nguyễn Khang, Khương Trung, Nguyễn Trãi... rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, chất đống, nhiều xe rác để dưới lòng đường, một số nơi rác vứt bừa bãi, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, bãi rác Nam Sơn tiếp nhận hơn 4.000 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày để xử lý theo hình thức chôn lấp. Ngoài ra, thành phố còn có bãi rác Xuân Sơn xử lý hơn 1.000 tấn rác theo hình thức đốt kết hợp chôn lấp.

Đến chiều ngày 4/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, bãi rác Nam Sơn đã tiếp nhận khoảng 1.081 tấn từ 8 quận: Tây Hồ (155,3 tấn), Hoàng Mai (124,6 tấn), Cầu Giấy (120,6 tấn), Thanh Xuân (39,9 tấn), Bắc Từ Liêm (61,3 tấn), Nam Từ Liêm (182,1 tấn), Hà Đông (195,5 tấn), Long Biên (201,4 tấn) và từ 5 huyện: Đông Anh (225,6 tấn), Sóc Sơn (186,1 tấn), Mê Linh (137,8 tấn), Gia Lâm (59,6 tấn), Thanh Trì (173,6 tấn).

Ý kiến của bạn