Tin tức

Quảng Ninh: Những người 'canh gác' cho mùa xuân

(VOVTV) - Hôm nay đã là 28 Tết. Trong lúc mọi người đang hối hả, tất bật chuẩn bị đón năm mới, dưới cơn mưa nặng hạt vẫn còn rất nhiều người đang miệt mài “canh gác” cho mùa xuân của nhân dân. Với họ, Xuân này thực sự rất đặc biệt.

Tác giả Duy Thái / VOV Đông Bắc
09/02/2021 19:54

28 Tết, Quảng Ninh mưa to. Những cơn mưa dai dẳng phủ trắng trời. Tại chốt kiểm soát trạm thu phí trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn, gió lạnh thốc lên từng cơn nhưng lực lượng quân đội, y tế, tình nguyện viên vẫn miệt mài với công việc trực gác, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đi lại, đo thân nhiệt, khám sàng lọc sức khỏe y tế cho người dân.

thai 1.jpg

Dưới cơn mưa tầm tã tại chốt kiểm dịch trên cầu Vân Đồn, chỉ với chiếc áo mưa mỏng cùng cây gậy phân luồng, thiếu tá Trương Tiến Dũng (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Đồn) cùng các lực lượng làm nhiệm vụ miệt mài điều tiết các phương tiện giao thông

Bạn Vũ Thùy Linh, học sinh lớp 12 trường Nội trú tỉnh Quảng Ninh, một tay bút, một tay sổ, nhanh nhẹn ghi chép thông tin người khai báo y tế. Bóng dáng cô bé học sinh cuối cấp lọt thỏm giữa các chú, các anh... Dù đã chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, tranh thủ ngoài thời gian học online, cô bé lại xung tham gia đội hình thanh niên tình nguyên chống dịch.

thai 2 (1).jpg

Gió Vân Đồn đến từ tứ phía, thổi bay lều bạt, hàng rào kiểm soát

Dưới cơn mưa tầm tã tại chốt kiểm dịch trên cầu Vân Đồn, chỉ với chiếc áo mưa mỏng cùng cây gậy phân luồng, thiếu tá Trương Tiến Dũng (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vân Đồn) cùng các lực lượng làm nhiệm vụ miệt mài điều tiết các phương tiện giao thông. Gió Vân Đồn đến từ tứ phía, thổi bay lều bạt, hàng rào kiểm soát... Nhưng họ, những con người nơi tuyến đầu chống dịch vẫn tập trung cao độ vào công việc.

thai 2.jpg

Gió Vân Đồn đến từ tứ phía, thổi bay lều bạt, hàng rào kiểm soát. Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc

Mọi năm vào thời điểm này, Nguyễn Duy Khánh (học sinh lớp 11A2 - Trường Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh) lại về quê ăn tết với ông bà. Nhưng năm nay, Khánh đã tình nguyện, xung phong tham gia chống dịch tại chốt chặn ra vào thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn). Chàng trai 17 tuổi này cùng rất nhiều bạn trẻ khác đang trực tiếp ở tâm dịch, góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

thai 3.jpg

Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!

Những cơn mưa vẫn tiếp tục nặng hạt. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn đang hết mình vì công việc. Với họ, mùa xuân này thực sự rất đặc biệt!

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn