Tin tức

Quảng Ngãi: Xót xa vợ chồng trẻ cùng hai con nhỏ chết cháy trong đêm

(VOVTV) - Vụ cháy cửa hàng đồ điện ở số nhà 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi vào rạng sáng 5/6 làm cả 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Gia đình, bạn bè, người thân và bà con hàng xóm vô cùng đau xót khi nhận hung tin này.

Tác giả Anh Vinh / VOV Miền Trung
05/06/2021 18:27

Căn nhà làm cửa hàng bán đồ điện bị cháy trong sáng 5/6 do anh Bùi Phúc Tiến (nạn nhân) thuê mặt bằng để kinh doanh gần 3 năm nay. Vợ chồng anh Tiến đang xây ngôi nhà ở trong 1 con hẻm trên đường Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi cũng sắp hoàn thành. Gần 2 năm nay, vợ chồng anh Tiến thuê căn nhà này để kinh doanh được nhiều người hàng xóm quý mến.

Chị Kiều, một người hàng xóm cho biết, kể từ khi vợ chồng anh Tiến đến đây làm ăn, hai vợ chồng sống tử tế với bà con hàng xóm.

Hang xom den chia buon cung gia dinh vo chong tre va hai con bi chet chay.jpeg

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Thi thể của vợ chồng anh Tiến và hai con nhỏ được đưa về căn nhà của người chị ruột nằm trong con hẻm ở đường Trường Chinh, TP Quảng Ngãi, kế bên nhà của anh Tiến đang xây. Nhìn 4 quan tài để trong hiên nhà, không ai cầm được nước mắt. Bà con hàng xóm, bạn bè, người thân tìm đến giúp đỡ, lo hậu sự.

Ngoi nha cua Bui Van Tien xay sap hoan thanh.jpeg

Ngôi nhà của anh Bùi Văn Tiến xây sắp hoàn thành

Cả ngày hôm nay, ông Bùi Quang Long, cha vợ của anh Bùi Phước Tiến như người mất hồn. Ông Long cho biết, khi xảy ra cháy, ông nghe điện thoại con rể cầu cứu. Nhưng khi chạy đến nơi thì lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 3 tầng.

Ông Long nghẹn ngào nói, ông có 3 người con, Bùi Thị Thu Thủy (vợ anh Tiến) là con gái út. Thấy vợ chồng chí thú làm ăn, nhưng công việc không ổn định, 3 năm nay, ông Long giúp vợ chồng anh Tiến mở tiệm bán đồ điện. Đang trên đà làm ăn thuận lợi, chưa kịp vui thì tai họa ập đến bất ngờ, cả nhà bỏ ông ra đi. Ông Bùi Quang Long xót xa khi nhắc đến người con rể là con trai duy nhất trong một gia đình, cha anh Tiến đã mất, còn mẹ thì đang ở tận thành phố Hồ Chí Minh.

Ông nghẹn ngào: "Bất ngờ không nghĩ hai vợ chồng chết. Bây giờ nó có một mẹ, cha chết rồi. Bả trên đường từ Sài Gòn về gần tới rồi. Nhưng về cách ly chắc không cho vô".

Xe o to va xe may loi re khoi hien truong de kham nghiem.jpeg

Hiện trường vụ cháy

Sáng nay, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thay mặt lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc trước nỗi mất mát quá lớn của gia đình. Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng lo mai táng các nạn nhân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên có mặt giúp đỡ gia đình để lo hậu sự.

Ý kiến của bạn