Tin tức

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét

Từ 0h30 đến hơn 3h mùng 1 tháng Chạp, phủ Tây Hồ đông đúc khách đội lễ, khấn vái để trả lễ và cầu may.

13/01/2021 10:50
Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 1.

Theo quy định, phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) chỉ mở cửa từ 8h. Nhưng ngay từ 0h30 ngày 13/1 (tức mùng 1/12/2020 Âm lịch), người dân đã tập trung đông đúc trước cổng phủ để bái lễ

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 2.

Nhiệt độ lúc này ở Hà Nội là 12 độ C nhưng số lượng người đông đã xua tan giá lạnh

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 3.

Vì phủ chưa mở cửa, tất cả các đồ lễ cũng như hoạt động cầu, vái... đều diễn ra trước 2 cổng chính và phụ của phủ. Dù không gian nhỏ, hẹp nhưng người dân đều có ý thức nhường nhịn nhau. Không có tình trạng chen chúc, xô đẩy, mọi người yên lặng vái, bái lễ trong làn khói hương nghi ngút

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 4.

Mang một đĩa lễ với bánh kẹo, hoa quả, nén hương, anh Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) mong muốn công việc kinh doanh của gia đình sẽ phát đạt trong năm tới, các thành viên trong nhà sẽ mạnh khỏe, bình an

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 5.

Trong khi đó, anh Vinh mang đồ lễ đến trước cổng phủ để tạ ơn cho một năm bình yên của gia đình

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 6.

Chị Phạm Tuyết Linh (26 tuổi) đến phủ Tây Hồ với quan niệm "đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ". Chị cho biết năm 2020 vừa qua là một năm khó khăn khi nhiều sự kiện không tốt xảy ra. "Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tôi và gia đình nhưng nhìn một cách tổng thể, tôi vẫn cảm thấy hài lòng trong năm 2020. Hy vọng, năm 2021, tôi sẽ có nhiều phát triển trong công việc và tình cảm", chị Linh nói

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 7.

Rạng sáng, những người đi bái lễ chủ yếu là thanh niên. Họ cho biết chọn thời điểm này vì ban ngày phải đi làm

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 8.

Do cổng chính quá đông, một số người chọn mang đồ lễ sang cổng phụ để thắp hương

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 9.

Sau khi hạ lễ trước cổng phủ, người dân hóa vàng ngay tại chỗ. Những điểm hóa vàng được các tiểu thương bán đồ lễ chuẩn bị

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 10.

Các đồ lễ để cúng được các tiểu thương bán lẻ và bán theo mâm. Các mâm lễ có giá tối thiểu từ 100.000 đồng gồm hoa quả, nén hương, bánh kẹo... Tiền càng nhiều, mâm lễ càng "chất lượng"

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 11.

Để phục vụ nhu cầu của người dân, các điểm viết sớ bằng chữ nho cũng xuất hiện. Chị Thái Thùy Trang cùng 2 người bạn mua 3 sớ với giá 250.000 đồng. Trong sớ, chị Trang cùng các bạn viết các từ: "Bình an", "thành đạt" và "sức khỏe"

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 12.

Đến khoảng 2h-3h, lượng người đổ về phủ Tây Hồ vẫn khá đông

Phủ Tây Hồ chật kín người đi lễ trong đêm giá rét - Ảnh 13.

Phủ Tây Hồ nằm ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Google Maps

Ý kiến của bạn