Khám phá

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ trong những ngày cận Tết Dương lịch

(VOVTV) - Gần một tuần nữa là đến Tết Dương lịch 2021, những ngày này phố cổ Hà Nội tràn ngập sắc đỏ với lịch năm mới, các loại đồ trang trí, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân Thủ đô cũng rất hào hứng để đón chào một năm mới cận kề.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
27/12/2020 08:45
Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 1.

Những ngày này lượng người đổ về Hàng Mã để mua sắm đồ dùng ngày Tết ngày càng nhiều. Gần đến Tết Dương lịch và gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, phố phường Hà Nội vốn đã đông đúc, giờ lại càng chật chội và trở nên nhộn nhịp hơn bởi sự bày bán đa dạng các mặt hàng trang trí. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 1.

Màu đỏ và vàng là hai sắc màu chủ đạo nổi bật nhất, tượng trưng cho sự may mắn, sung túc và thịnh vượng. Trên khắp các tuyến phố cổ của Hà Nội vốn được mệnh danh là giản dị thì những ngày này đều trở nên rực rỡ. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 2.

Các loại đèn lồng đủ kích cỡ, được bày bán, những món đồ đẹp và độc đáo đều được chủ các cửa hàng trưng ra mặt tiền hoặc treo ở vị trí dễ nhìn nhất. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 4.

Những ngày cuối năm khắp các phố phường Hà Nội đâu đâu cũng thấy sắc đỏ, câu đối, đèn lồng, chùm pháo đỏ rực như báo hiệu không khí ngày Tết đang gần kề. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 5.

Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều sản phẩm hoa lụa, hoa giả bắt mắt. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 7.

Cô Ngọc, chủ một cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã cho biết: "Năm nay, giá cả các mặt hàng trang trí Tết được in ấn sắc nét và kỹ lưỡng hơn. Sức mua tương đương năm trước. Tầm vài tuần nữa hàng hóa sẽ tùy theo sở thích được người mua chọn lựa nhiều hơn. Các mặt hàng trang trí Tết chủ yếu được chuyển từ Thành phồ Hồ Chí Minh ra; một số nhập từ Trung Quốc về với số lượng khá lớn". Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 8.

Nhiều người lựa chọn những cành hoa giả về trang trí cho ngôi nhà của mình. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 9.

Một cửa hàng ngập tràn trong sắc đỏ. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 10.

Các sản phẩm hoa giả tại đây đa dạng về chủng loại, như: Hoa đào, hoa hồng, hoa mai… Tất cả đều rực rỡ, bắt mắt và sống động không kém hoa thật. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 16.

Nhân viên một cửa hàng đang sửa soạn, phân loại các mặt hàng trang trí. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 17.

Không chỉ là thiên đường mua sắm đồ trang trí nhà cửa, Hàng Mã cũng là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến check in, sống ảo vào dịp cuối năm. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 12.

Đèn lồng luôn là mặt hàng được yêu thích dùng để trang trí nhà cửa. Giá mỗi chiếc đèn lồng dao động từ 100 đến 200 nghìn tùy kích cỡ và kiểu dáng. Những chiếc đèn kéo quân có mệnh giá cao hơn từ 400 đến 800 nghìn. Ảnh: Phương Thảo

Chỉ còn 1 tuần nữa đến Tết Dương lịch, phố phường Thủ đô như được diện lên mình sắc đỏ, tấp nập kẻ bán người mua, nhiều người "giật mình" vì lại sắp bước sang một năm mới. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 19.

Đủ loại phong bao lì xì để khách hàng lựa chọn. Ảnh: Phương Thảo

Phố cổ Hà Nội rực rỡ sắc đỏ khi Tết Dương lịch đến gần - Ảnh 15.

Một cửa hàng bán lịch trên phố Hàng Trống. Các loại lịch Tết phong phú, đa dạng về hình thức. Có người đến mua để treo trong nhà chuẩn bị thay lịch cũ, có người mua để làm quà tặng người thân, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần kết thúc một năm. Ảnh: Phương Thảo


Ý kiến của bạn