Thể thao

Pep Guardiola: 'Man City không còn là lũ nhóc ở Champions League'

(VOVTV) - Man City từng chỉ được coi là một anh thợ học việc ở Champions League. Nhưng tư tưởng đó sẽ bị dẹp bỏ nếu như họ có thể lên ngôi vô địch tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vào mùa giải này.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
04/05/2021 13:54

Hơn hai năm về trước, tại Veltins Arena, Pep Guardiola đã trải qua một trận cầu đầy cảm xúc. Man City của ông chơi hay hơn, có bàn mở tỉ số sớm nhưng rồi để thua hai quả phạt đền trong vỏn vẹn 7 phút. Như để tình hình thêm tệ hại, Nicolas Otamendi nhận thẻ đỏ ở phút 68. Nhưng rồi hai bàn thắng muộn của Leroy Sane và Raheem Sterling đã đưa The Citizens trở về từ cõi chết. Pep vỡ òa bên hai sếp Khaldoon Al Mubarak và Txiki Begiristain sau chiến thắng này.

Nghe thì có vẻ rất giàu cảm xúc, và quả thật đó là một trận đấu kịch tính, nhưng tầm quan trọng thì không. Đó chỉ là một trận lượt đi vòng 16 đội, trước một đối thủ bị Man City vùi dập 7 bàn không gỡ ở lượt về, và phải xuống hạng ở Bundesliga cuối mùa giải đó. Sự thật là Schalke cũng chơi không hề tốt dù ghi được 2 bàn thắng. Vấn đề chỉ là sự non nớt của Man City tại Champions League, khi hàng thủ của Pep sụp đổ trong 7 phút điên rồ.

image.jpg

Pep Guardiola: "Man City không còn là lũ nhóc ở Champions League". Ảnh: Reuters

Đó là lý do trận đấu với PSG vào đêm 4/5 vô cùng quan trọng. Để không là những đứa trẻ ngây ngô ở Champions League nữa, Man City cần chứng tỏ họ đã trưởng thành. Pep đương nhiên hiểu điều đó.

"Các cầu thủ khao khát được làm nên một điều gì đó để được ghi nhớ mãi mãi, đưa Man City bước lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ kiểm soát cảm xúc của mình. Đó là cách tốt nhất để chiến thắng", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ.

"Với những cảm xúc... trận đấu sẽ diễn ra theo cái cách bạn không thể lường trước. Cần nhớ rằng đây là một trận đánh lớn, sẽ có những thời điểm khó khăn phải chịu đựng. Nhưng tôi khá chắc là các cầu thủ sẽ phản ứng tốt, làm những điều họ phải làm. Họ cần hình dung được mình cần làm gì để chiến thắng".

"Họ phải đoàn kết với nhau trong những thời khắc khó khăn, cùng chịu đựng chúng. Hãy bước ra sân và làm những gì chúng ta đã làm suốt cả mùa giải, bình tĩnh trong khó khăn, giành lấy bóng và chiếm thế thượng phong. Tôi không cần họ phải chơi suốt 90 phút như trong hiệp 2 trận đấu tại Paris".

"Trận bán kết lượt về luôn là khó khăn nhất, thậm chí còn hơn cả chung kết", Pep thừa nhận.

"Khi vào tới chặng này, tôi cảm thấy điềm tĩnh hơn. Tôi cố gắng hưởng thụ nó. Các cầu thủ của tôi đang tập luyện tốt, bất cứ ai đều muốn thi đấu và giúp đội chiến thắng".

"Chúng tôi đã chờ đợi cơ hội này suốt nhiều năm. Chúng tôi chỉ nghĩ về mình mà thôi. Có rất nhiều điều đáng để lạc quan".

"PSG là một đội bóng phi thường, với những cầu thủ có thể tự mình tạo nên đột biến. Chúng tôi biết điều đó, nhưng không lo ngại họ. Chúng tôi cũng biết mình có thể mạnh mẽ thế nào", cựu HLV Barca khẳng định.

Ý kiến của bạn