Giải trí

Paris+14: Cuộc trở về tìm nơi chốn an toàn quê hương

Truyện ký “Paris+14” đầy bất ngờ và chứa chan cảm xúc là cuốn sách viết về đại dịch Covid-19, để qua đó mong muốn gửi gắm thông điệp mỗi con người chúng ta hãy nhân văn hơn trong cách ứng xử với nhau và ứng xử với thiên nhiên, môi trường.

05/12/2020 12:57

Sau khi đón Tết ở Hà Nội, tác giả Cù Thu Hương trở lại Paris. Khi diễn biến dịch ở nhiều nước châu Âu trở nên phức tạp, thì Cù Thu Hương kịp trở về “đất mẹ” trong một chuyến bay của Vietnam Airlines và thực hiện cách ly 14 ngày tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ở thị xã Sơn Tây.

Hành trình trở về tuy ngắn nhưng dường như đã cho Cù Thu Hương được sống thêm một cuộc đời khác, được trải nghiệm những tâm trạng, cảm xúc đẹp chưa từng có khi được tiếp xúc với chiến sĩ áo trắng, áo xanh, được gặp gỡ những người khác hoàn cảnh, tuổi tác, công việc của mình.

Paris+14: Cuộc trở về tìm nơi chốn an toàn quê hương - Ảnh 1.

Truyện ký “Paris+14” của Cù Thu Hương

Ban đầu, những trải nghiệm cùng cảm xúc đơn thuần được chị đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Nhưng sự yêu thích, chia sẻ, khích lệ của rất nhiều người bạn và cộng đồng dùng mạng xã hội đã là nguồn động lực để chị hoàn thành cuốn sách “Paris+14”.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, cuốn sách “Paris+14” hấp dẫn, thú vị và rất nhiều ý nghĩa với những trang viết chân thực, rung động, mà ở đó những vẻ đẹp văn hóa của người Việt truyền thống đã hiện lên trong trang sách.

"Trong cuốn sách này, không chỉ có những câu chuyện xúc động, đẹp đẽ, kiên cường đầy nhân bản giữa đại dịch thế kỷ Covid-19 mà còn có cả những hồi ức về quá khứ, về quê hương biết mấy thân yêu luôn dang rộng vòng tay cưu mang, vỗ về, che chở những đứa con của mình dù ở bất cứ phương trời nào”, nhà thơ Hữu Việt đã nhận xét.

Tác giả Cù Thu Hương sinh năm 1963 tại Hà Nội. Tốt nghiệp đại học và nhận bằng Tiến sĩ Tâm lý học tại Nga, nhưng tác giả Cù Thu Hương lại rẽ ngang sang lĩnh vực kinh doanh thời trang tại Pháp. Tác phẩm “Paris+14” (NXB Hội Nhà văn, 2020) là cuốn sách đầu tay của chị.
Ý kiến của bạn