Tin tức

Nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Itaewon: Nước mắt người ở lại

Ba mẹ của nữ du học sinh tại Hàn Quốc bị thiệt mạng đang thấp thỏm chờ đón thi thể con về, không khí đau thương bao trùm căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo Bình Định.

01/11/2022 11:20

Liên quan tới thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) xảy ra tối 29/10 làm ít nhất 153 người chết, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã xác định có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng. Đó là em Đ.T.T (SN 2001, quê ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

Hơn một ngày nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình nạn nhân D.T.T. tại xã Vĩnh Thuận chìm trong không khí đau buồn. Từ khi nhận được hung tin, rất nhiều người thân trong gia đình và bà con hàng xóm đã tới thăm hỏi, động viên cha mẹ em T.

Gương mặt trẻ trung, nụ cười rạng rỡ của T. trên những bức hình treo trong nhà như xát muối vào trái tim người thân, bè bạn. Cha mẹ của em ngồi thất thần giữa nhà, đến giờ họ vẫn chưa thể tin con gái mình đã ra đi mãi mãi nơi đất khách quê người.

Nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Itaewon: Nước mắt người ở lại - 1

Chính quyền địa phương và người thân túc trực chờ đón thi thể em T.

Những người có mặt tại nhà T. mắt ai cũng đỏ hoe, thỉnh thoảng lại có người đưa tay lên lau nước mắt. Họ tiếc thương cô gái xấu số, đau lòng khi chứng kiến cảnh "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Nữ sinh T. được bạn bè, hàng xóm yêu mến hết mực vì hiền lành, ngoan ngoãn. Sinh ra trong gia đình công chức, bố mẹ đều là đảng viên công tác tại UBND xã. Khi học hết lớp 12, T. đã thuyết phục gia đình cho đi du học theo diện tự túc tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Ông K. (ba của T.) khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào không nói rõ lời. Ông cho biết, T. là con một trong nhà, do kinh tế gia đình không mấy dư dả nên hai vợ chồng ông không dám sinh thêm. Hiểu được sự hy sinh, vất vả của đấng sinh thành, từ nhỏ T. đã rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập.

“Năm 2019 con nói muốn sang Hàn Quốc du học, hai vợ quyết dồn hết sức lực, vay mượn thêm đủ 800 triệu đồng để tạo điều kiện cho con thực hiện ước mơ. T. là niềm tự hào của cả gia đình. Từ ngày qua đó đến nay cháu về thăm nhà được 2 lần. Bữa trước, T. thông báo Tết này sẽ về nhà 1 tháng. Vợ chồng tôi cũng dự định cuối tháng 11 này sẽ sang Hàn Quốc thăm con. Vậy mà…”, ông K. nghẹn giọng.

Ông K. cho hay, T. sống rất tình cảm, 3 năm nay, sợ ba mẹ ở nhà buồn nên không tối nào T. quên gọi điện về nói chuyện với ba mẹ.

“Đêm trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông có điện thoại cho T. thì con nói đang có công việc, nó sẽ gọi lại sau. Con còn không quên nói yêu và nhớ bố mẹ”, ông K. kể.

Cũng theo ông K., khi theo dõi tin tức về thảm kịch ở Itaewon, vợ chồng ông lo lắng gọi điện cho T. nhưng không liên lạc được. Dù gia đình đã nhờ bạn bè, người thân tìm con nhưng không ai biết T. đang ở đâu.  Đến khi nhận được tin báo như sét đánh ngang tai từ người con trai nuôi ở Hàn Quốc báo về, vợ ông ngất lịm, còn ông không thể tin đó là sự thật. Gia đình nhờ người thân xác minh đi, xác minh lại để mong có phép màu xảy ra nhưng điều đó không thể.

“Lúc con nuôi điện thoại khẳng định đúng là em T. rồi, tôi chết lặng cả người. Đau đớn quá, con tôi mới hơn hai mươi tuổi đời”, ông K. nghẹn ngào.

Ngồi cạnh chồng, bà Đ.T.A.N. (40 tuổi, mẹ của T.) lả đi trong vòng tay người thân, cứ tỉnh là bà lại gào khóc gọi con trong tuyệt vọng.

Nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Itaewon: Nước mắt người ở lại - 2

Bố mẹ T. như gục ngã khi nhận được hung tin xác nhận nạn nhân người Việt là con gái của mình.

“Lần nào con gọi điện về cũng nói nhớ và yêu ba mẹ nhiều lắm. Nhà chỉ có mình T. là con nên bao yêu thương dồn cho con hết, nhiều khi nhớ con nước mắt cứ chảy nhưng không dám nói, sợ con lo lắng mà ảnh hưởng đến học hành. Vợ chồng tôi chỉ có T. là nguồn sống, giờ mất con rồi, tôi biết sống làm sao”, bà N. nói trong tiếng nấc.

Anh B.V.M. (con nuôi ông K.) cho biết, cô em gái quyết tâm đi du học theo ngành Quản trị kinh doanh theo ước mơ của bản thân. Cha mẹ đã dồn tài sản cho T. đi du học nên em phải vừa học vừa làm để có chi phí trang trải. Hai năm đầu khi đặt chân sang xứ người, người thân duy nhất của T. là anh trai nuôi.

Khi T. mất, ba mẹ nuôi điện thoại mong ngóng anh đưa thi thể T. về nhà, anh M. chỉ biết nghẹn ngào nói: “Con đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ và chăm nom em...”.

Nữ sinh Việt tử vong trong thảm kịch ở Itaewon: Nước mắt người ở lại - 3

Hình ảnh lễ cầu siêu của em T. tại Hàn Quốc trước khi đưa về Việt Nam. ( Ảnh: Facebook)

Hiện tại các thủ tục pháp lý bên Hàn Quốc được bố mẹ nạn nhân ủy quyền cho người con nuôi sắp xếp để đưa thi thể T. về quê hương sớm nhất.

Từ khi nghe tin dữ, nhiều người thân, bạn bè ở xa cũng vào trang cá nhân của T. bày tỏ sự tiếc thương.

"Lúc nghe tin mình vẫn không tin được còn gọi điện, nghe chuông điện thoại chỉ mong bạn bắt máy. Tạm biệt bạn, cô gái mạnh mẽ", một người bạn của T. xót xa.

“Chị của em, nàng thơ của em ngủ ngon nhé”, “Sẽ không có người phản hồi tin nhắn của em nữa sao? Ngủ thật ngon chị yêu nha, mãi yêu chị”,… là những lời từ biệt đầy xót xa mà những người bạn, người thân để lại trên trang cá nhân của T.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, ông Bùi Tấn Thành cho biết, hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gọi điện về cho chính quyền và địa phương cho biết đã làm thủ tục cầu siêu cho em T, dự kiến thi thể nạn nhân sẽ được sớm được đưa về nước qua sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Chính quyền địa phương đã tới thông báo, chia sẻ động viên và cùng gia đình chuẩn bị sẵn sàng để đón thi thể em T. về nhà.

Ý kiến của bạn