Tin tức

NSND Xuân Huyền: Sự ra đi của tượng đài nghệ thuật sân khấu

(VOVTV) - Ngày 27/11, NSND Xuân Huyền đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc nuối cho những ai yêu mến nghệ thuật sân khấu.

Tác giả Thảo Trang / VOVTV
01/12/2020 17:35

NSND Xuân Huyền sinh năm 1942, là người con của quê Bác - Nghệ An. Vào những năm 1959-1963, ông theo học trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam. Sau đó, trở thành một đạo diễn tài năng của sân khấu Việt với nhiều tác phẩm nổi tiếng, có giá trị. Ngày 27/11, ông ra đi trong sự tiếc thương của công chúng yêu nghệ thuật. 

NSND Xuân Huyền - Tượng đài nghệ thuật của sân khấu đã ra đi - Ảnh 1.

NSND Xuân Huyền qua đời ở tuổi 79

NSND Xuân Huyền được đánh giá là tượng đài của nghệ thuật sân khấu Việt khi ông là đạo diễn của hàng loại các loại hình nghệ thuật khác nhau như chèo, tuồng, kịch nói, dân ca,... với các tác phẩm tiêu biểu như: "Cát bụi", "Ám ảnh xanh", "Nhà có ba chị em gái", "Tiếng chuông"...

NSND Xuân Huyền đã góp phần làm giàu sân khấu kịch truyền thống với những sự đột phá mang tiết tấu đương đại trong cách dàn dựng. Từ đó, khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ sự khao khát và tình yêu đối với sân khấu. 

NSND Xuân Huyền - Tượng đài nghệ thuật của sân khấu đã ra đi - Ảnh 2.

Ông là đạo diễn của nhiều vở kịch nói nổi tiếng như "Lời thề thứ 9", "Bến bờ xa lắc"...

Trong NSND Xuân Huyền có chất chính luận sống động. Nhà soạn gia Nguyễn Thế Khoa có chia sẻ về một kỷ niệm của hai người khi ở Nha Trang làm kịch. Lúc đó, giữa rất nhiều kịch bản, NSND Xuân Huyền đã chọn "Nguyễn Công Trứ lấn biển ở Thái Bình", một vở kịch không thể ra rạp bán vé được. 

Nguyễn Thế Khoa chia sẻ: “Tôi thấy anh chọn kịch bản như thế thì biết đây không thể nào là vở bán vé được, nhưng vẫn để anh dựng thêm cho đoàn dân ca kịch vì biết sẽ có một vở chính trị tốt. Tất nhiên, vở dựng xong chỉ có thể phục vụ chứ không thể ra rạp bán vé được”.

Các vở diễn của ông đều mang các giá trị nhân văn sâu sắc chứ không chỉ đơn thuần là giải trí. Mỗi tác phẩm đều mang đến cho khán giả những cảm xúc vui, buồn cùng khát vọng chân chính. Đây cũng chính là điều mà vị đạo diễn này luôn theo đuổi chứ không phải luôn chạy theo thị hiếu tiêu cực của khán giả. 

Ngoài công việc đạo diễn, NSND Xuân Huyền là giảng viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. Dưới sự chỉ dẫn, dạy dỗ của ông mà sân khấu nghệ thuật Việt Nam có thêm nhiều con người tài giỏi như NSND Lê Khanh, NSƯT Trần Đức,  NSND Hoàng Dũng, Sĩ Tiến, Thúy Mùi,....

Sự ra đi của NSND Xuân Huyền chính là mất mát lớn đối với sân khấu nghệ thuật Việt Nam. Theo lời nghệ sĩ Chiều Xuân: “Xin vĩnh biệt một tượng đài nghệ thuật, một đạo diễn tài năng, một chàng trai đã sống cuộc đời khí phách và ngang tàng”.

Ý kiến của bạn