Tin tức

Nỗi lòng của hơn 1.000 công nhân mất việc ở TP.HCM

(VOVTV) - Kể từ ngày 1/12, hơn 1.100 công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng, quận Bình Tân, TP.HCM chính thức bị mất việc, do doanh nghiệp không có đơn hàng nên phải chấm dứt hợp đồng lao động. Mất việc vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán khiến công nhân buồn và lo lắng.

Tác giả Tỷ Huỳnh/VOV TP.HCM
01/12/2022 08:37

Hơn 11 năm gắn bó với Công ty TNHH Tỷ Hùng, từ thuở lương cơ bản chỉ vỏn vẹn khoảng 2 triệu đồng đến bây giờ là 8 triệu đồng/tháng, bà Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, quê Sóc Trăng) chia sẻ, đó là thu nhập chính đã nuôi sống bà và gia đình.

Kể từ nay, chính thức bị mất việc, mất thu nhập khiến bà Loan không khỏi suy tư, lo lắng khi nghĩ về chi phí nhà trọ, sinh hoạt ăn uống và cả tiền gửi về quê lo cho cha mẹ già. Bà Loan cho biết, không chỉ bà mà công nhân cả công ty cũng đầy tâm trạng trong ngày làm việc cuối cùng.

Nỗi lòng của hơn 1.000 công nhân mất việc ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan không giấu nỗi buồn, sự lo lắng khi bị mất việc ở thời điểm cận Tết và không còn trẻ để xin việc công ty khác

“Buồn quá! Công ty cũng tốt, mọi chế độ cho công nhân luôn được đảm bảo đầy đủ, họ không thiếu gì mình cả. Từ bây giờ mình thất nghiệp không có thu nhập hằng tháng, không biết lấy đâu tiền đóng trọ. Suy nghĩ mãi mà tôi không biết sẽ làm gì để kiếm sống. Giờ gần Tết với lại tôi cũng lớn tuổi nên khó kiếm việc làm. Trừ khi đi giúp việc nhà thôi chứ đâu vô công ty làm được nữa”, bà Loan chia sẻ.

Với những cặp vợ chồng làm chung công ty như chị Phan Thị Kim Hồng (quê An Giang) nỗi buồn đó như nhân lên gấp đôi khi cả hai vợ chồng đều thất nghiệp. Vợ chồng chị tự an ủi là vẫn còn may mắn khi tuổi còn trẻ, có thể xin việc khác. Trước mắt, vợ chồng chị sẽ cố gắng “thắt lưng buộc bụng” để bám trụ lại TP.HCM cho đến tết Nguyên đán, sau đó tùy tình hình sẽ quyết định về quê hay tiếp tục ở lại.

“Cả hai người đều mất việc hết thì cũng khó khăn. Ngày mai vợ chồng tôi tính chạy vòng vòng xin việc, có chỗ nào tuyển thì mình vô hỏi. Cận Tết thế này nếu có tuyển cũng chỉ là làm thời vụ thôi chứ không có hợp đồng, nhưng cũng phải cố gắng thôi ”, chị Hồng bày tỏ.

Nỗi lòng của hơn 1.000 công nhân mất việc ở TP.HCM - Ảnh 2.

Với những người có con nhỏ đang học tập tại TP.HCM như bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thì về quê chẳng được mà trụ lại TP.HCM cũng không xong

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (45 tuổi, quê Cà Mau) công nhân Công ty TNHH Tỷ Hùng, là mẹ đơn thân nên tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học ở TP.HCM. Giờ mất việc, bà Hằng như đang ngồi trên đống lửa khi về quê chẳng được mà trụ lại TP.HCM cũng không xong, vì vướng việc học của con.

Chị Hằng cho biết, nhiều người muốn về quê mà không được, vì đang giữa chừng năm học của con, phải đợi con nghỉ hè. Mà bám lại ở đây thì cũng không xong, một nửa muốn về quê một nửa muốn ở lại TP.HCM là vậy. Nếu mà về thì con phải bỏ học giữa chừng thì đâu được nên phải đành bám lại đây, kiếm việc khác làm.

Ý kiến của bạn