Tin tức

Những nén nhang giữa đại dịch Covid-19 ở TP.HCM

(VOVTV) - Những ngày qua, hình ảnh những bệnh nhân Covid-19 qua đời, những chuyến xe vội vàng, lạnh lẽo vì thiếu người thân khiến chúng ta không khỏi chạnh lòng. Trong thời điểm khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM đã tình nguyện đưa tro cốt, canh gác, nhang khói cho những hoàn cảnh đó, góp phần chu toàn đạo lý, ấm tình người trong đoạn đường cuối với người đã khuất.

Tác giả Vinh Quang / VOV TP.HCM
09/08/2021 19:37

Ấm tình người

Vừa qua, gia đình anh Trần Mạnh, ở quận Tân Phú, TP.HCM không may có người mất do dịch Covid-19. Hoàn cảnh thật ngặt nghèo, cha mất nhưng cả 4 người còn lại trong gia đình đều trong khu phong tỏa nên không thể xoay sở để chu toàn ma chay cho người thân của mình.

Chứng kiến hành trình cuối cùng của một kiếp người, để chia sẻ nỗi đau mất mát, khó khăn của người dân, sau khi thi thể cụ ông được hỏa thiêu, cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đưa tro cốt về lưu giữ, lo nhang khói.

Những nén nhang giữa đại dịch ở TP.HCM - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh TP đến trao tro cốt người mất do Covid-19 cho gia đình

Có rất nhiều trường hợp như gia đình anh Mạnh cũng được bộ đội giúp đỡ. Những chuyến xe đưa tro cốt về với gia đình, những bàn thờ nghiêm trang nơi lưu giữ, những nén nhang dành cho người đã khuất… làm ấm lòng người ở lại.

Anh Trần Mạnh bày tỏ: "Gia đình cũng đợi, sau đó liên hệ nhiều nơi. Sau đó được bệnh viện cho biết là quân đội sẽ lo cho ba nên cũng an tâm phần nào. Gia đình cảm ơn rất chân thành".

Mỗi ngày, những bộ tro cốt người mất được Bộ Tư lệnh TP.HCM nhận từ lò thiêu và tập trung về Nhà tang lễ TP và được phân chia theo từng quận, huyện. Ban chỉ huy quân sự, đoàn thể chính quyền các quận, huyện có trách nhiệm mang hũ tro cốt ở đây về địa phương, giao cho gia đình của những nạn nhân không may bị tử vong do dịch bệnh Covid-19. Đối với những gia đình còn đang ở khu cách ly, hoặc đang điều trị Covid-19, lực lượng quân sự giữ lại hũ cốt để lo nhang đèn, đến khi thích hợp sẽ trao cho gia đình nạn nhân.

Những nén nhang giữa đại dịch ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đưa tro cốt người mất vì Covid-19 về tạm lưu giữ lo nhang khói

Ông Trần Văn Xem, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh, TP.HCM cho biết: "Chúng tôi đã liên hệ địa phương và có thân nhân những hũ cốt. Chúng tôi sẽ giao trực tiếp cho thân nhân để họ tổ chức cúng bái. Đối với những gia đình không còn ai, hoặc đang điều trị tại bệnh viện thì sẽ gửi tạm vào chùa".

Chu toàn đạo lý

Trước cơn đại dịch gây nhiều mất mát, nghĩa cử cao đẹp của lực lượng quân đội, tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp đã thể hiện tình nghĩa đồng bào, tình cảm quân dân. Đến thời điểm này, Đội công tác đặc biệt của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19, chăm lo hương, đèn, hoa quả... theo phong tục Việt Nam và phân công cán bộ trực 24/7 cho đến khi bàn giao cho thân nhân, gia đình, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Những nén nhang giữa đại dịch ở TP.HCM - Ảnh 3.

Những gia đình có người mất, thân nhân còn đang ở khu cách ly, hoặc đang điều trị Covid-19, lực lượng quân sự sẽ đợi đến khi thích hợp giao cho gia đình

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết: "Nếu như có hoàn cảnh gia đình phải đi cách ly hết thì tổ chức để nơi trang trọng, có thể là cơ quan quân sự hoặc những địa điểm khác. Chúng tôi cũng nhắc nhở anh em, nơi để tro cốt phải trang nghiêm và phải thắp nhang, xem như người thân của mình, để cùng đồng cảm và chia sẻ".

Hiểu được nỗi đau thương mất mát của đồng bào trước đại dịch Covid-19, ngoài công tác chăm lo an sinh xã hội, lãnh đạo TP.HCM đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc tổ chức và lo chi phí hậu sự cho các bệnh nhân qua đời vì dịch bệnh Covid-19.

Những nén nhang giữa đại dịch ở TP.HCM - Ảnh 4.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục nhận, vận chuyển và bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 phân công cán bộ trực 24/7 cho đến khi bàn giao cho thân nhân, gia đình bảo đảm chặt chẽ, an toàn

Mỗi trường hợp người mất do Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ hỗ trợ 17 triệu đồng, thực hiện chu toàn từ khâu tẩm liệm, vận chuyển, hỏa thiêu, đến việc giao tro cốt cho thân nhân. Đối với những trường hợp người mất ở các tỉnh, Ban chỉ huy quân sự quận huyện của TP.HCM cũng sẽ tổ chức đưa hài cốt về địa phương để bàn giao theo nguyện vọng của gia đình.

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết: "Chúng tôi thấy việc này là một nghĩa cử rất nhân văn và được nhiều gia đình và người dân đồng tình. Do giãn cách lâu, nhiều hoàn cảnh đang khó khăn, nên việc chăm lo đời sống cho người dân rất cấp thiết trong lúc này".

Đã có nhiều mất mát đau thương, không gì có thể bù đắp đối với người dân TP.HCM trong đại dịch. Việc chia sẻ nỗi đau với gia đình, thân nhân người đã khuất thông qua việc tiếp nhận tro cốt, nhang khói chu toàn cho các nạn nhân không may tử vong do dịch bệnh Covid-19 là nghĩa cử trọn nghĩa vẹn tình.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn