Khám phá

Những loài hoa đi đón đông về

Được thiên nhiên ban tặng 4 mùa rõ rệt: xuân, hạ, thu đông, mỗi mùa lại có những loài hoa cùng chào đón nên Hà Nội mùa nào cũng đẹp, đặc biệt những lúc giao mùa. Hãy cùng thử gọi tên những loài hoa đi đón đông về.

Tác giả Đông Phương
23/11/2020 10:42

Nồng nàn hoa sữa

Đúng là hoa sữa nở từ mùa thu, nhưng dường như người ta chỉ cảm nhận được hương hoa sữa một cách rõ ràng và sâu đậm khi những cơn gió lạnh đầu đông kéo đến. Hà Nội trở mình rất nhanh sau cơn gió mùa. Và đây cũng là lúc những hàng hoa sữa trên các con phố tỏa hương ngào ngạt và mùi hương theo gió len lỏi vào từng con ngõ nhỏ.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 1.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Hoa sữa nở từng chùm, gồm những bông hoa trắng ngà, nhỏ xíu kết vào nhau. Chỉ cần một cây hoa sữa tỏa hương là đủ thơm cho cả một góc phố. Đi dưới tiết trời lành lạnh, trong hương hoa sữa thơm ngào ngạt sẽ giúp ta quên đi những bộn bề, lo toan của cuộc sống, và có cảm giác như được đắm chìm vào thiên nhiên buổi ban sơ. 

Tinh khôi cúc họa mi

Nếu cúc vàng nở nhiều và đẹp nhất vào thời điểm cuối hạ và suốt cả mùa thu thì cúc họa mi lại chỉ khoe sắc khi mùa đông sắp đến. Cúc họa mi không có mùi thơm nồng nàn như hoa sữa, cũng chẳng rực rỡ như cúc vàng. Thân cúc dài và mong manh nhưng có sức sống vô cùng mãnh liệt. Cánh hoa cúc trắng tinh bao bọc lấy nhụy vàng làm nên vẻ đẹp vừa đơn giản, lại thật tinh khôi.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Mùa hoa rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 3-4 tuần nhưng cúc họa mi lại chiếm vị trí đặc biệt trong lòng người dân Hà Nội. Mỗi khi những chiếc xe đạp của các bà bán cúc họa mi xuống phố là các bà, các mẹ, các chị, các em lại mua một bó về để trưng như sợ mùa hoa đi mất. Các thiếu nữ cũng tranh thủ chụp một bộ ảnh với cúc họa mi để đánh dấu một khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ. Phải chăng mùa hoa quá ngắn và mang trong mình vẻ đẹp vừa đơn sơ vừa tinh khiết nên cúc họa mi luôn được người dân Thủ đô ưu ái đến vậy?

Thạch thảo tím một góc trời

Thạch thảo là tên gọi khác của hoa cúc cánh mối. Hoa thạch thảo mọc thành cụm ở đầu những ngọn và nhánh cây, cánh hoa mỏng, dẹt, có hình thuôn dài và mỏng manh như cánh mối. Nhờ vẻ đẹp tự nhiên, tinh tế và nhẹ nhàng, lại là biểu tượng của sự chín chắn bởi chỉ nở vào những ngày cuối thu nên thạch thảo được nhiều người yêu thích.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Nếu ở xứ lạnh, bạn có thể bắt gặp loài hoa này vào bất cứ mùa nào trong năm thì ở Hà Nội, loài hoa này chỉ thấy nhiều vào những ngày cuối thu, đầu đông. Thạch thảo theo chân các bà, các chị hàng hoa tỏa đi khắp phố phường. Chỉ bằng màu tím bình dị mà thạch thảo đã khiến trái tim của người Hà Nội xao xuyến.

Rực rỡ cải vàng

Hoa cải vàng nở vào tầm cuối thu đầu đông, khi mà cái lạnh đang thấm dần vào từng ngôi nhà, từng con ngõ của Thủ đô. Thực ra hoa cải vàng đã nở từ khoảng giữa tháng 11, nhưng phải chờ đến gần cuối tháng, loài hoa này mới phô sắc vàng rực rỡ cả một góc trời. Không chỉ rực rỡ sắc màu, hoa cải vàng còn có mùi thơm rất dịu nhẹ. Hoa cải vàng thường nhắc nhở người dân Thủ đô nhớ đến vùng ngoại thành của Hà Nội như: bãi sông Hồng, Đông Anh... Đung đưa theo cơn gió lạnh, những bông hoa cải mang đậm vẻ đẹp của làng quê giữa lòng phố thị, bình dị và rất đỗi thân thương.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Nếu có dịp ghé thăm Thủ đô vào lúc mùa đông gõ cửa, hãy tranh thủ sống chậm, lang thang trên những con phố nhỏ, thưởng thức hương vị Hà Nội qua những sắc hoa, chắc chắn bạn sẽ không chỉ khiến tâm hồn mình bình yên mà còn sẽ nhớ mãi trải nghiệm về khoảnh khắc vô cùng đáng quý này.

Dịu dàng hoa bướm

Khi mùa đông sắp gõ cửa mọi nhà, tức là vào độ 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là lúc những bông hoa cánh hoa bướm bắt đầu hé nở. Và tiết trời càng giá buốt thì cũng là lúc loài hoa này khoe sắc rực rỡ khắp phố phường.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 5.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Hoa cánh bướm có thân rất mảnh, cao khoảng 1m, những cánh hoa mỏng, nhẹ như tờ giấy. Cánh hoa rực rỡ, xen lẫn với màu xanh của những chiếc lá mỏng manh, rung rinh trước gió mang tới cảm giác yên bình và vui tươi. Chính vì vậy, mỗi khi gánh hàng hoa của các bà, các chị từ những nhà vườn đi vào nội thành, nhà nhà lại tranh thủ mua một bó về trưng với mong muốn niềm vui và sự yên bình từ loài hoa này cũng sẽ tới theo.

Đằm thắm thược dược 

Hoa thược dược có xuất xứ từ đất nước Mexico xa xôi nhưng đã được nhân giống ở khắp mọi nơi trên thế giới và được người Hà Nội, đặc biệt là những người Hà Nội thời xưa rất yêu thích.

Những loài hoa đi đón đông về - Ảnh 6.

Ảnh: Nguyệt Ánh

Mỗi khi trời trở rét cũng là lúc thược dược bắt đầu ra nụ. Nhiều bà, nhiều cô người Hà Nội thường mua thược dược về cắm như một cách để nhắc mình Tết sắp đến rồi. Và đến ngày Tết, chắc chắn, những gia đình sống ở Hà Nội lâu năm sẽ trưng một bình hoa thược dược. Có khi cắm với vi ô lét, có khi cắm riêng một mình thược dược đủ sắc màu. 

Thược dược nổi bật nhờ vẻ đẹp đằm thắm, như nét duyên của con gái Hà Nội xưa. Hoa thược dược nói chung biểu tượng cho may mắn và hạnh phúc. Hoa thược dược đỏ còn là biểu tượng của nguồn năng lượng dồi dào, tích cực.

Ý kiến của bạn