Tin tức

Những buổi tiệc đêm xa xỉ khiến dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan

Suốt nhiều tháng liền, Thái Lan không ghi nhận một ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng nào, nhưng giờ đây dịch bệnh lại phát tán từ những hộp đêm tới những khu ổ chuột, nơi mà việc giãn cách xã hội là điều bất khả thi.

07/06/2021 15:21

Khi những vị khách “siêu VIP” bước xuống từ chiếc limousine ở hộp đêm Krystal, thủ đô Bangkok, những người phụ nữ trẻ khoác trên mình những bộ đồ cầu kỳ với đôi cánh thiên thần và những chiếc mũ kiểu vương miện chào đón họ.

Những vị khách “siêu VIP” này được đưa tới những căn phòng dành riêng, với những bức tường cách âm và những bộ sofa đắt tiền. Tham gia vào những buổi tiệc như vậy có cả quan chức chính phủ Thái Lan, các nhà ngoại giao, các quan chức quân sự và các doanh nhân. Trong phần lớn thời gian xảy ra đại dịch, các biện pháp hạn chế không khiến các cuộc vui như thế này dừng lại.

Những buổi tiệc đêm xa xỉ khiến dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan - Ảnh 1.

Các khách sạn 5 sao gần khu vực sông Chao Phraya ở Bangkok cung cấp dịch vụ cách ly “hạng sang” cho những người giàu bị mắc Covid-19. Ảnh: New York Times

Tuy nhiên, đầu năm nay, Krystal và một hộp đêm khác gần đó, Emeral đã trở thành tâm điểm của đợt dịch Covid-19 bùng phát hiện nay tại Thái Lan với số ca tử vong vì dịch bệnh này cao nhất từ trước tới nay, theo các quan chức Bộ Y tế Thái Lan.

Rất nhiều người có liên quan đến các hộp đêm này dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có cả một đại sứ và một bộ trưởng (văn phòng bộ trưởng này nói rằng, ông bị lây bệnh từ một trợ lý thường xuyên tới Krystal). Các nhân viên an ninh và nhân viên lễ tân làm việc tại các hộp đêm kể trên cũng bị mắc Covid-19.

“Buổi tiệc của người giàu khiến người nghèo phải gánh chịu hậu quả”

Trong khi rất nhiều người tuân thủ chặt chẽ việc đeo khẩu trang cũng như lệnh phong tỏa, việc vi phạm của một số ít người được xem như một phần nguyên nhân dẫn đến đợt bùng phát dịch Covid-19 mới đây nhất ở Thái Lan, theo các quan chức y tế.

Suốt nhiều tháng, Thái Lan không ghi nhận một ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng nào, nhưng dịch bệnh giờ đây đã phát tán từ các hộp đêm, nơi tập trung nhiều vị khách giàu có và quyền lực, lan ra các khu ổ chuột bao quanh các tuyến đường cao tốc và các tuyến đường sắt ở Bangkok. Dịch bệnh còn lây lan tới các nhà tù, các địa điểm xây dựng và các nhà máy.

“Buổi tiệc của những người giàu đang khiến người nghèo phải gánh chịu hậu quả”, Sittichat Angkhasittisiri, lãnh đạo khu dân cư Khlong Toey - khu ổ chuột lớn nhất Bangkok, nơi có hàng trăm người mắc Covid-19, nói.

Tháng 11/2020, Thái Lan ghi nhận chưa đến 5.000 ca Covid-19 trong một tháng, nhưng đến cuối tháng 5 vừa qua, nước này ghi nhận tới gần 6.000 ca chỉ trong 1 ngày. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Thái Lan hiện đã lên tới 175.000 trường hợp.

Những buổi tiệc đêm xa xỉ khiến dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan - Ảnh 2.

Một bệnh nhân Covid-19 đang được chăm sóc tích cực tại một bệnh viện tư nhân ở Bangkok tháng 5/2021. Ảnh: New York Times

Đã qua rồi cái thời mà WHO đánh giá cao Thái Lan trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nước này.

Sự gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 của Thái Lan cũng giống như làn sóng gần đây ở phần lớn các nước Đông Nam Á, nơi vẫn chưa tiêm chủng vaccine cho phần lớn dân số. Hiện Thái Lan đang đặt hy vọng vào việc sản xuất trong nước vaccine AstraZeneca trong mùa hè năm nay.

Với những người giàu ở Thái Lan, họ có thể đặt những chuyến du lịch tiêm vaccine ở nước ngoài, những chuyến đi như vậy tới Nga với giá 7.000 USD/người đều đã kín chỗ cho tới tận tháng 7.

Trong khi đó, những người nghèo vẫn đang chật vật vì dịch Covid-19. Họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ để có được 1 chỗ tại các bệnh viện dã chiến miễn phí của chính phủ, còn những người giàu mắc bệnh nhẹ có thể ở trong các khách sạn hạng sang.

“Xã hội rất, rất bất bình đẳng. Những người thuộc giới thượng lưu có thể tự mình chống chọi trước tình hình dịch bệnh Covid-19, còn chúng tôi, những người nhỏ bé, chúng tôi không thể sống nổi”, Mutita Thongsopa, một nhân viên công ty sữa ở Bangkok, nói.

Ngày 27/4, chị gái của Mutita, Supatra Thongsopa, phải tới khu vực xét nghiệm từ 3h sáng để mong sớm tới lượt. Cô đã phải chờ suốt cả ngày, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Trong lúc chờ đợi, Supatra đã nhắn tin với em gái mình để kể về tình trạng mệt mỏi và đau dạ dày.

Cuối cùng, Supatra được xét nghiệm vào ngày 1/5, kết quả dương tính và qua đời 5 ngày sau đó. Bạn trai của Supatra, cũng mắc Covid-19 và hiện đang ở trong bệnh viện.

“Mọi người đang chết đi như lá rụng vậy”, Mutita nói.

Những khu ổ chuột không có đủ không gian giãn cách

Một tòa án ở Bangkok đã kết án những người quản lý hộp đêm Krystal và Emerald 2 tháng tù giam vì vi phạm sắc lệnh khẩn chấp về Covid-19, nhưng tới nay, vẫn chưa có người nào khác phải chịu trách nhiệm về đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra hoạt động mại dâm có thể xảy ra ở các hộp đêm này. Đại diện cả 2 hộp đêm đều từ chối bình luận.

“Về trường hợp của hộp đêm Krystal, hiện chúng tôi vẫn đang điều tra. Chúng tôi đang đợi các nghi phạm tự đầu thú. Chúng tôi đã gửi thông báo cho chủ sở hữu các hộp đêm này”, Thiếu tướng Sophon Sarapat, người đứng đầu đơn vị cảnh sát đô thị Bangkok cho biết.

Những buổi tiệc đêm xa xỉ khiến dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan - Ảnh 3.

Một công nhân phun khử khuẩn tại nhà một người dân dương tính với SARS-CoV-2 ở khu Khlong Toey. Ảnh: New York Times

Cho tới nay, Thái Lan đã hứng chịu 3 đợt bùng phát dịch Covid-19.

Làn sóng thứ nhất, hồi đầu năm 2020, được cho là xuất phát từ một sân vận động thi đấu quyền anh.

Làn sóng thứ 2, cũng trong năm 2020, bắt nguồn từ một khu chợ hải sản, nơi có các nhân viên là lao động nhập cư bất hợp pháp từ các nước láng giềng.

Làn sóng thứ 3, khiến khoảng 1.000 người tử vong, xuất phát từ các hộp đêm ở Bangkok.

Thật khó giải thích dịch Covid-19 thâm nhập vào khu ổ chuột Khlong Toey - nơi hàng nghìn người chen chúc sinh sống trong các cộng đồng gần các tuyến đường sắt và kênh đào - như thế nào.

Một đầu mối truy vết trong đợt bùng phát mùa xuân năm nay dẫn tới một phụ nữ được cho là thường xuyên tới các hộp đêm.

Các đầu mối truy vết khác dẫn tới một người đàn ông từng gặp một người bạn đã tham gia buổi tiệc ở khu Krystal. Khi bắt đầu cảm thấy không khỏe, người đàn ông này đã phải tự cách ly trong xe ô tô vì chẳng có nơi nào để đi, Sittichat, người quản lý khu vực Khlong Toey cho biết.

Những buổi tiệc đêm xa xỉ khiến dịch Covid-19 bùng phát ở Thái Lan - Ảnh 4.

Một người phụ nữ ở khu Khlong Toey lấy dịch mũi xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: New York Times

“Các quan chức nói về việc cách ly, nhưng đó là với người giàu. Những ngôi nhà của chúng tôi quá nhỏ. Chúng tôi không có đủ không gian”, ông Sittichat nói.

Ở một khu dân cư khác của Khlong Toey, khoảng 10% dân cư đã dương tính với SARS-CoV-2. Các quan chức quản lý khu vực đã buộc phải cách ly những người mắc bệnh tại một trung tâm cộng đồng ngoài trời.

Với tình trạng lây nhiễm Covid-19 khắp khu vực Khlong Toey, các chủ sử dụng lao động cũng không còn muốn thuê nhân công ở đây.

Ý kiến của bạn