Xã hội

Nhặt được hơn nửa tỷ đồng, đuổi theo trả cho người đánh rơi rồi “biến mất”

(VOVTV) - Sau hơn 4 tháng tìm kiếm tin tức, đến ngày 28/11 vừa qua, ông Lý Văn Huyện ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã tìm được ân nhân của mình là anh Lê Thanh Tùng – người nhặt được và trao trả lại cho ông hơn nửa tỷ đồng đã đánh rơi rồi đi mất không để lại tên tuổi, địa chỉ để ông nói lời cảm ơn khi bình tĩnh trở lại.

Tác giả Thừa Xuân / VOV Tây Bắc
30/11/2022 15:50

Trước đó, ngày 15/7/2022, ông Lý Văn Huyện, ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên, Yên Bái) đi lấy tiền bán quế. Trên đường về đến đoạn giáp ranh giữa thôn Nghĩa Xuân, xã Xuân Ái và thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, do không cẩn thận ông đã đánh rơi toàn bộ số tiền 550 triệu đồng mà không hề hay biết.

Khi có người thanh niên đi xe máy đuổi theo hỏi, lúc đó ông mới hoảng hồn phát hiện toàn bộ số tiền bán đồi quế mấy chục tuổi đã rơi từ khi nào. Sau khi người thanh niên kia tiến hành xác minh các thông tin thấy trùng khớp 100% thì đã trao trả lại ông toàn bộ số tiền, rồi quay xe đi tiếp.

Nhặt được hơn nửa tỷ đồng, đuổi theo trả cho người đánh rơi rồi “biến mất” - Ảnh 1.

Anh Lê Thanh Tùng - người nhặt được 550 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi. (Ảnh: Hồng Vân).

Lúc đó do ông chưa hết bàng hoàng; còn người thanh niên trao trả tiền cho cũng không nói tên tuổi, nên ông không biết tên là gì, địa chỉ ở đâu. Khi bình tĩnh trở lại, xúc động trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của người thanh niên, ông Huyện đã đến UBND xã Viễn Sơn nhờ xã tìm giúp ân nhân của mình.

Sau hơn 4 tháng tìm kiếm tin tức, đến ngày 28/11 vừa qua, ông Lý Văn Huyện đã tìm được ân nhân của mình là anh Lê Thanh Tùng, sinh năm 1994, ở thôn Nghĩa Giang, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên. Hiện anh Tùng là cán bộ kỹ thuật Trung tâm Viễn Thông Văn Yên (VNPT Văn Yên). Sau khi biết về ân nhân của mình, ông Huyện đã tìm gặp để nói lời cảm ơn; đồng thời ngỏ ý muốn tặng anh một món quà, nhưng anh Tùng khéo léo từ chối. Ông Huyện xúc động nói:

"Cứ nói đến túi hơn nửa tỷ tiền tôi xúc động lắm. Anh Tùng thực sự là người có đạo đức tốt, không tham lam, nếu tham lam thì anh đã nhặt lấy đống tiền rồi. Gia đình tôi làm bao nhiêu năm mới có được số tiền đó. Tôi rất cảm ơn anh Tùng và cơ quan anh ấy có những người tốt, việc tốt như thế".

Về phần mình, anh Lê Thanh Tùng cho biết: Hôm nhặt được túi tiền là anh đang đi làm từ xã Viễn Sơn về. Khi nhìn thấy túi xách với nhiều cọc tiền mệnh giá từ 100 đến 500 đồng rơi tung tóe trên đường, anh đã rất sửng sốt, bởi bản thân anh cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế!

 "Lúc đấy tiền bay rơi ra rất nhiều, toàn tệp 500 nghìn, cảm giác sửng sốt thật. Tôi nghĩ số tiền là rất lớn, nhiều người phải tiết kiệm cả đời mới có được số tiền đấy. Ngay lập tức đôi đã đuổi theo chú ấy, và khi đấy tôi chỉ nghĩ là mình cố làm một việc ý nghĩa thôi".

Nhặt được hơn nửa tỷ đồng, đuổi theo trả cho người đánh rơi rồi “biến mất” - Ảnh 2.

Ông Lý Văn Huyện (ngoài cùng bên trái) đến UBND xã Viễn Sơn nhờ tìm giúp ân nhân đã trả lại hơn nửa tỷ đồng mình sơ ý đánh rơi (Ảnh: Hồng Vân).

Ông Đỗ Tam Nhuận, Bí thư chi bộ, Trưởng địa bàn VNPT Văn Yên cho biết: Nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên giáo dục ý thức cho cán bộ, công nhân viên vừa thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh vừa không ngừng nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến lợi ích khách hàng.

Hành động của anh Lê Thanh Tùng là hành động đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về VNPT nói riêng, người Văn Yên, Yên Bái nói chung “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. VNPT Văn Yên đã tuyên dương anh Tùng trong toàn đơn vị; đồng thời, đề xuất các cấp động viên, khen thưởng đối với Lê Thanh Tùng./.

Ý kiến của bạn