Tin tức

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương

Hà Nội rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 độ C, nhiều người lao động, người vô gia cư phải đốt lửa sưởi ấm, trùm chăn ngủ vỉa hè giữa đêm đông rét buốt.

28/12/2021 09:10
Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 1.

Những ngày cuối năm, Hà Nội bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Nhiệt độ có lúc xuống 12 độ C. Từ đầu giờ tối, nhiều người mưu sinh trên hè phố bắt đầu đốt củi sưởi ấm

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 2.

Càng về khuya, nhiệt độ giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn. Không khó để bắt gặp những ngọn lửa bên hè phố Thủ đô những ngày này. Chị M. (trú tại quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Tôi bán hàng ngoài trời cả ngày. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu, chuẩn bị quần áo rét cũng không đủ nên mấy anh chị em nhặt vài khúc củi khô để nhóm lửa sưởi xua tan giá rét của mùa đông Hà Nội"

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 3.

Thời tiết rét buốt khiến hình ảnh ấm rực của than hồng, làn khói mỏng của nồi bánh bao, hay một chút cay nồng của ngô xào... trở nên đặc biệt hơn

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 4.

Chị H. (40 tuổi) cho biết khi trời lạnh, quán của chị lúc nào cũng nườm nượp khách. Trong lúc chờ đồ ăn, mọi người thường ghé vào xe bán đồ ăn của chị để sưởi ấm đôi bàn tay, xua tan giá rét

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 5.

Trong các góc phố cổ Hà Nội, gầm cầu vượt hay gần các bệnh viện, những người vô gia cư cũng tìm chỗ để đặt lưng. Họ trùm chăn, co ro ngủ trên vỉa hè sau 1 ngày mệt mỏi mưu sinh

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 6.

Đôi bàn tay ông T. (người vô gia cư) tím tái mở vội gói xôi. "Hôm nay phố đi bộ khá vắng nên không gom được nhiều rác thải và chai lọ, tôi tranh thủ đi nhặt thêm cho đủ chuyến hàng rồi mới yên tâm ăn gói xôi mua từ sáng", ông T. chia sẻ

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 7.

Nhiều người lao động vẫn tiếp tục mưu sinh ngoài đường phố bất chấp cái rét buốt về đêm ở Hà Nội. Tại khu chợ đầu mối Long Biên, những phu xe tất bật vận chuyển hàng chuẩn bị cho việc kinh doanh vào sáng sớm

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 8.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường miệt mài với công việc làm sạch đường phố giữa trời đông lạnh giá

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 9.

Người bán hàng rong đội mũ, trùm khăn kín mít chống chọi với làn gió lạnh tê tái

Người vô gia cư co ro đốt lửa, trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái rét thấu xương - Ảnh 10.

Người đi đường đều trang bị cho mình bộ áo rét dày kèm găng tay len và khăn quàng cổ


Ý kiến của bạn