Thể thao

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn

(VOVTV) - Người hâm mộ bóng đá khắp nước Anh đang đổ ra đường ở thủ đô London trong niềm hân hoan chờ đợi trận chung kết Euro 2020 của đội tuyển quốc gia nước này với Italy. Đây là trận đấu được mong đợi nhất trong 55 năm qua, từ khi đội vô địch World Cup 1966 - lần cuối cùng họ lọt vào một trận chung kết lớn.

Tác giả Lương Anh  -  
11/07/2021 22:21

Hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường phố trung tâm thủ đô London ngày 11/7 trong niềm hân hoan đón chờ trận trận chung kết lớn đầu tiên của nước này sau 55 năm kể từ khi đội tuyển quốc gia xứ sương mù vô địch World Cup năm 1966.

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 1.

Người hâm mộ Anh chật kín quảng trường Leicester trước giờ bóng lăn. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 2.

Cảnh sát hiện diện trước sân vận động Wembley, nơi diễn ra trận đại chiến Anh vs Italy. Ảnh: Reuters

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley, London, lúc 2h sáng ngày 12/7 theo giờ Việt Nam. 

Gus Mckay, cổ động viên 53 tuổi ở Wiltshire cho biết: "Tôi đã đợi cả đời để đến được trận chung kết. Năm nay tôi 52 tuổi, thực ra là 53, nên rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ là tới giờ thì đội Anh đã làm được một việc đáng kinh ngạc và bầu không khi đang trở nên thật đẹp."

Cổ động viên Dave Woodall, 56 tuổi ở North Yorkshire cũng cho biết: "Tôi 56 tuổi, lúc chúng tôi giành World Cup tôi mới 1 tuổi và đây là giấc mơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ thành hiện thực. Tôi đang giống như đứa trẻ đi đón Giáng Sinh. Cảm giác tuyệt vời chưa từng có, tôi sống ở York nhưng hôm nay tôi phải tới đây, không thể bỏ lỡ được."

Cổ động viên Gavin Meakin, 31 tuổi ở Bradford, Tây Yorkshire thì tin tưởng khẳng định chiếc cúp vô địch đang về với nước Anh. Đoán về tỷ số trận đại chiến Anh - Italy, cổ động viên 28 tuổi Jack Philips ở Essex cho rằng, kết quả sẽ là 3-1 cho Anh.  

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 3.

Hai màu trắng đỏ nổi bật trên bất cứ khán giả Anh nào. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 4.

Phấn khích và hân hoan là cảm xúc chung của cổ động viên Anh. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 5.

Tin tưởng đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 6.

Một cổ động viên vẫy cao cờ Anh. Ảnh: Reuters

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 7.

Sẵn sàng ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters

Trước thềm trận đấu, ngày 10/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chúc các cầu thủ Anh may mắn và nói rằng, với tất cả những gì đã làm được, đội Anh đã nâng cao tinh thần của cả nước và ông cũng tin tưởng đội tuyển Anh sẽ mang cúp về sau trận đấu này.

"Chúng tôi không chỉ hy vọng và cầu nguyện mà chúng tôi tin tưởng vào anh, Gareth,  và đội tuyển tuyệt vời của anh. Thay mặt cho cả nước, xin chúc may mắn, hãy chơi thật đẹp, và mang cúp về!" Thư của Thủ tướng Anh viết.

Người hâm mộ Anh đổ về London hân hoan trước trận chung kết lớn - Ảnh 8.

Trong thư chúc đội tuyển quốc gia may mắn, Nữ hoàng Anh nhắc lại kỷ niệm và niềm vui khi đội Anh giành cúp vô địch năm 1996. Ảnh: Reuters

Nữ hoàng Anh Elidabeth 2 và Hoàng tử Anh William cũng đều gửi lời chúc may mắn tới đội tuyển thân yêu của nước này.  

Nếu Anh thắng trận này, người ta cho rằng Thủ tướng Johnson có thể cho cả nước nghỉ ăn mừng. Đã có một lá đơn kiến nghị nghỉ 1 ngày ăn mừng với 350.000 chữ ký.

Ở cuộc đọ sức lần này, Anh có lợi thế sân nhà, nhưng Italy lại được đánh giá cao ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Trong quá khứ, Italia đã 4 lần giành chức vô địch World Cup và 1 lần vô địch EURO, trong khi Anh mới chỉ 1 lần lọt vào trận chung kết của một giải đấu lớn. Ngoài ra, còn có một thống kê đáng lưu ý là Italy chưa từng thua Anh ở các giải đấu lớn như World Cup và EURO. Điểm có lợi dễ thấy nhất với độ tuyển Anh là có sự cổ động áp đảo của 60.000 khán giả trên sân nhà. 

Cảnh sát Thủ đô London đã yêu cầu những người hâm mộ không có vé xem trận đấu hạn chế đến London do đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Tuy nhiên, những lá cờ đỏ trắng của Anh vẫn được nhìn thấy khắp trung tâm London. Nhiều địa danh và quầy lưu niệm thay thế cờ liên minh Anh thông thường bằng cây thánh giá St George của xứ Anh chứa đựng niềm hy vọng.

Ý kiến của bạn