(VOVTV) - Ở vùng cao Hoành Bồ (cũ) Tp Hạ Long, Quảng Ninh có khoảng 13.000 người Dao Thanh Y và Thanh Phán sinh sống. Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc mình, bà Trương Thị Đông ở xã Bằng Cả vẫn đều đặn truyền nghề thêu thổ cẩm trên trang phục, phụ kiện cho chị em trong các bản, các xã ở thành phố Hạ Long để nhiều người vừa diện trang phục mới đi cưới hỏi, lễ hội vừa có thêm thu nhập lúc nông nhàn.
29/07/2022 18:57
(VOVTV) - Với tình yêu và trách nhiệm với thế hệ đi trước, những người phụ nữ Dao vẫn quyết tâm giữ nghề thổ cẩm như một cách bảo tồn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
11/02/2022 17:23
(VOVTV) - Mùa xuân là khoảng thời gian đồng bào dân tộc Dao ở Lai Châu nghỉ ngơi, quây quần cùng gia đình, làng bản, tưng bừng vui chơi sau một năm miệt mài lao động sản xuất. Để tạo không khí phấn khởi và mong những điều tốt đẹp trong năm mới, đồng bào Dao nơi đây thường tổ chức nghi lễ cầu may trong ngày đầu năm.
Từ bao đời nay, người Dao ở xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) luôn có ý thức giữ bản sắc văn hoá dân tộc, không pha trộn từ cách ăn, nếp ở, trang phục, phong tục thờ cúng, lễ hội... Dịp cuối năm, cùng với ăn Tết Nguyên đán như những dân tộc khác, người Dao Lù Gang ở Mẫu Sơn còn có "Tết năm cũ" với những nét độc đáo riêng.
(VOVTV) - Xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên nằm ở khu vực ngã ba sông Đà (ngã ba của 3 tỉnh Điện Biên – Sơn La – Lai Châu), có khung cảnh sông nước vô cùng đẹp mắt. Nơi đây vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa đặc sắc của người Dao (ngành Dao quần chẹt), là điểm nhấn thú vị, tạo thế mạnh về du lịch cho mảnh đất này.
Người Dao Thanh Y lại có một loại nhạc cụ rất độc đáo, đó là chiếc kèn lá chỉ được sử dụng khi các gia đình người Dao đã thu hoạch xong mùa màng và chuẩn bị đón xuân.
(VOVTV) - Tay không, chân trần, đàn ông người Dao đầu bằng ở Lai Châu nhảy vào đống lửa nhảy múa, mà không hề bị bỏng. Tiếng hò reo của du khách và người dân địa phương hòa cùng cảnh sắc của than hồng tung lên không trung, đã tạo lên một khung cảnh kỳ bí giữa đại ngàn.
(VOVTV) - Cô giáo Bàn Thị Đào là “người mẹ thứ hai” của 4 đứa trẻ không nơi nương tựa. Câu chuyện về tấm lòng đầy yêu thương của cô khiến ai nghe cũng đều xúc động.
Nặm Đăm là một địa điểm còn khá nguyên sơ ở Hà Giang. Tại đây còn nhiều nhà trình tường truyền thống, có khu chế biến dược liệu, nhiều món ăn hấp dẫn và những bài hát, điệu múa dân gian của người Dao vẫn còn được lưu giữ.
(VOVTV) - Những chiếc lá này không chỉ đơn thuần là lá của một cây thuốc mọc trong rừng, nó còn cho thấy tri thức dân gian rất đặc biệt của một cộng đồng người Dao.