Tin tức

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt

Vợ chồng anh Chu Hữu Thông cùng nhiều hộ dân làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) dựng chòi giữa trời rét giá để trông coi nửa sào hoa cúc phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

07/01/2021 18:37

Vợ chồng anh Chu Hữu Thông cùng nhiều hộ dân làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) dựng chòi giữa trời rét giá để trông coi nửa sào hoa cúc phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 1.

Anh Chu Hữu Thông (55 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Lộc (55 tuổi, trú tại tổ 9, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trồng hoa đến nay đã được 25 năm, chủ yếu là trồng hoa cúc, hoa hồng

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 2.

Vì trên địa bàn trước đây đã từng xảy ra nhiều vụ hoa của người dân bị bẻ trộm, cho nên cứ mỗi khi vào dịp thu hoạch hoa, trước đó một tuần anh Thông lại phải ra đồng dựng chòi để trông nom, trung bình mỗi năm từ 2 - 3 lần

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 3.

Mới đây nhất, vào đầu khoảng tháng 11 âm lịch năm nay, một hộ trồng hoa ở tổ 12, phường Tây Tựu bị các đối tượng dùng xe ô tô trộm cắp - bẻ đi mất gần 1 sào hoa cúc đang vào độ thu hoạch, thiệt hại ước tính lên tới hơn 50 triệu đồng

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 4.

Cũng vì lẽ đó, lo sợ 0,5 sào hoa cúc của gia đình mình có nguy cơ bị mất trộm, nên cách đây một tuần, anh Thông đã ra đồng dựng chòi ngủ qua đêm để trông hoa và chờ đợi cho đến khi hoa nở để thu hoạch

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 5.

Thời điểm anh Thông ra đồng trông, cũng vào đúng lúc Hà Nội xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm giảm sâu, phổ biến ở mức 10 - 13 độ C, có nơi xuống dưới 9 độ C

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 6.

Trước cái lạnh rét buốt như vậy, anh Thông phải mặc tới 2 chiếc áo khoác, đắp thêm một chiếc chăn bông và trải phía dưới một chiếc nệm thật dày. Dẫu vậy, vẫn không khỏi co ro trước giá lạnh, đặc biệt là khi trời mưa, mưa phùn, sương muối

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 7.

Anh Thông chia sẻ, vườn hoa này, gia đình anh bắt đầu gieo trồng từ đầu tháng 8 âm lịch, tới cuối tháng 11 âm lịch thì thu hoạch được. Với diện tích hiện tại, vụ này anh Thông thu hoạch ước tính khoảng 1 vạn bông hoa, nếu tính theo giá cả thị trường thời điểm này sẽ cho thu nhập khoảng 40 - 50 triệu đồng

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 8.

Tuy nhiên cũng có lúc thời tiết không thuận lợi, hoặc hoa không được giá, cùng với diện tích trên anh chị chỉ thu nhâp khoảng 20 triệu đồng. Với số tiền này, chỉ đủ tiền công, không có lãi, “Vốn bỏ vào bao nhiêu, rồi lại thu về đúng từng đó”, anh Thông chia sẻ

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 9.

Không chỉ riêng anh Thông, trong thời điểm này cũng có nhiều nhà dựng chòi để trông hoa cúc, hoa hồng và hoa ly. Những chiếc chòi được dựng tạm bợ bằng luồng, tre, nứa và quây bạt

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 10.

Chiếc chòi được dựng bắc ngang qua một con mương để trông vườn hoa hồng của một hột trồng hoa

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 11.

Chòi bạt trông nhom ruộng trồng hoa cúc sắp tới ngày hái

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 12.

Chòi tôn trông nom vườn ly, người dân ở đây cho biết, khoảng 20 - 25 ngày nữa là ly ở đây sẽ kịp nở để phụ vụ dịp Tết Tân Sửu 2021

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 13.

Chòi gạch được dựng để để đồ đạc và là nơi ngủ để trông nom vườn cúc, vào khoảng 20 ngày nữa vườn cúc này sẽ nở

Người dân Tây Tựu 'ăn, ngủ cùng hoa' giữa đêm rét buốt - Ảnh 14.

Chị Nguyễn Mai Hương (48 tuổi), hộ dân trồng hoa làng hoa Tây Tựu cho biết, khác với những thời điểm khác trong năm, thời điểm này hoa có giá trị cao, vì vậy mà nhiều đối tượng trộm cắp, đặc biệt là những đối tượng nghiện ngập thường nhăm nhe những vườn hoa không có người trông. Bởi vậy, để đảm bảo tài sản của bản thân, nhiều hộ dân đã dựng chòi ở ngay ruộng hoa của mình để trông nom

Ý kiến của bạn