Tin tức

Người đàn ông ở Bình Dương bị người mặc đồ bảo hộ chém đứt lìa bàn tay

(VOVTV) - Chiều 29/8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra làm rõ việc ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) bị chém đứt lìa bàn tay.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
29/08/2021 20:40

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 29/8, ông Vũ Đức Kiêm đang ngồi trước cửa nhà ở một con hẻm thuộc đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì thấy một chiếc xe khách đi vào. 

Người đàn ông ở Bình Dương bị người mặc đồ bảo hộ chém đứt lìa bàn tay - Ảnh 1.

Nhân viên y tế sơ cứu cho ông Kiêm trước khi được đưa đi cấp cứu

Khi chiếc xe này vào con hẻm thì xảy ra mâu thuẫn với người dân. Ông Kiêm có ra nói chuyện nhưng sau đó hai người mặc đồ bảo hộ lao vào đánh ông. Sau đó, một người bất ngờ lên xe rút mã tấu lao vào chém ông Kiêm. Hốt hoảng, ông giơ tay phải lên đỡ và bị chém đứt lìa bàn tay. Người dân, lực lượng y tế tại đây đã băng bó và bỏ bàn tay bị đứt vào thùng đá, rồi gọi xe cấp cứu.

Người đàn ông ở Bình Dương bị người mặc đồ bảo hộ chém đứt lìa bàn tay - Ảnh 2.

Ông Kiêm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Ngay lập tức, anh Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thanh Hải trong đội hỗ trợ đưa đón F0 xuất viện miễn phí có mặt tại hiện trường, chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Do đang cấp cứu cho nhiều ca mắc COVID-19 nên nạn nhân được hướng dẫn chuyển lên bệnh viện ở TP.HCM để nối lại bàn tay. 

Cánh tay của ông Kiêm được ướp trong thùng đá

Xe chở ông Vũ Đức Kiêm đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thì lại tiếp tục được hướng dẫn qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện, Bệnh viện Chợ Rẫy đang tiến hành phẫu thuật nối tay cho người đàn ông này.

Sự việc cũng đã được trình báo Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ý kiến của bạn