Tin tức

Người dân ở TPHCM thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép

(VOVTV) - Sáng ngày 4/2 tức ngày 23 tháng Chạp, nhiều người dân và Phật tử ở TPHCM mang cá chép đi thả tiễn ông Công, ông Táo về trời với mong ước cầu may mắn, bình an cho năm mới.

Tác giả Trịnh Giang - Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
04/02/2021 14:42

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã xách xô chậu, túi nilon đựng cá chép và một số loại cá khác tới một góc sông Sài Gòn ở chùa Diệu Pháp (quận Bình Thạnh) thả cá phóng sanh.

Để tránh tình trạng cá bị chích điện sau khi phóng sanh đa số người dân đều thuê ghe đưa cá ra giữa sông thả. Lượng người đến thả cá ở khu vực này năm nay ít hơn mọi năm, không có tình trạng chen lấn.

Người dân ở TPHCM thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép - Ảnh 1.

Người dân thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời

Chị Trần Ngọc Minh Anh ngụ tại quận Bình Thạnh cho biết đã chọn mua 10kg cá chép, cá lóc, cá trê… để phóng sinh trong dịp tiễn ông Công ông Táo về trời. Theo chị Anh, thả cá trong ngày ông Công, ông Táo không chỉ là tín ngưỡng truyền thống mà còn gửi gắm những hy vọng về sự bình yên, hạnh phúc.

Người dân ở TPHCM thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép - Ảnh 2.

Một em bé theo người thân tới chùa phóng sinh cá, chim trong ngày 23 tháng Chạp

Người dân ở TPHCM thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép - Ảnh 3.

Vẫn có tình trạng chích điện để bắt cá phóng sinh ở ven sông Sài Gòn

Người dân ở TPHCM thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn để thả cá chép - Ảnh 4.

Cá lóc cũng được người dân lựa chọn để phóng sinh

Còn theo chị Nguyễn Ngọc Thúy làm việc tại một công ty bất động sản ở Quận 1 thì công ty đã chi 4 triệu đồng mua cá chép phóng sinh với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.

Chị Thúy nói: "Cá được mua từ nguồn quỹ của công ty, các anh em tích cóp từ đầu năm tới giờ. Hôm nay 23 tháng Chạp nên thả cá để đưa ông Táo về trời với mong muốn được bình an trong năm mới".

Ý kiến của bạn