Tin tức

Người dân khu lao động nghèo nhất nhì Hà Nội chật vật sinh hoạt trong những ngày rét đỉnh

(VOVTV) - Nếu ở trên cầu, những ánh đèn sáng lung linh, xe cộ đi lại tấp nập của một cuộc sống phồn hoa đô thị đang ngày càng phát triển thì ở dưới chân cầu Long Biên lại là một xã hội thu nhỏ của những phận người cơ cực, vất vả mưu sinh.

Tác giả Phương Thảo / VOVTV
09/01/2021 21:46
Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 1.

Nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đây được xem là khu lao động nghèo nhất nhì Hà Nội, nơi cư ngụ của hàng trăm con người tứ xứ về đây sinh sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 2.

Cuộc sống của những người dân ở đây chủ yếu kiếm sống về đêm, khi chợ đầu mối Long Biên lên đèn cũng là lúc họ bắt đầu vào công việc của mình. Vì vậy, trong những ngày này khi nền nhiệt giảm xuống còn 10 độ C, nguồn thu nhập ít ỏi hàng ngày của họ cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 3.

Người dân đang phải vật lộn trong những ngày lạnh nhất từ đầu đông tới giờ. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 4.

Người dân làm đủ nghề để mưu sinh, từ bốc vác, kéo xe, bán hoa quả dạo, nhặt phế liệu... Những ngày trời rét 10 độ C, mọi hoạt động gần như bị trì hoãn lại, thu nhập vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 5.

Chị Quý, 30 tuổi, ở cùng một người em, từ Hưng Yên lên đây sinh sống đã nhiều năm. Chị tâm sự: "Ở đây, mùa hè nóng như đổ lửa còn mùa đông thì rét cắt da cắt thịt. Ở lâu rồi cũng thành quen". Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 6.

Vào ngày đông lạnh giá, tuy ban ngày nhưng yên tĩnh một cách lạ thường. Ban ngày họ ở nhà nghỉ ngơi, tránh rét, ban đêm mới bắt đầu vào công việc chính. Bởi có ra đường tầm này cũng không bán được hàng, không kiếm được tiền... Ảnh: Phương Thảo

Những ngôi nhà nơi đây vô cùng xập xệ, vào ngày nắng thì nóng như thiêu như đốt, ngày mưa thì dột nát. Vất vả hơn là khi đợt rét kỉ lục này ùa về, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, gió lùa qua vách, qua mái, qua từng kẽ hở của căn nhà khiến người dân ở đây chật vật hơn bao giờ hết. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 8.

Chú Hồng, 51 tuổi, quê ở Hà Nam, làm nghề kéo xe cho chợ đầu mối Long Biên đã hơn 15 năm nay. "Công việc của tôi bắt đầu từ 9 giờ tối làm đến 1 giờ sáng. Thu nhập hàng ngày chỉ đủ ăn, mỗi chuyến tôi được khoảng 30 nghìn, nhiều lắm thì được 50 nghìn, một ngày tôi kéo được khoảng 3 chuyến. Mà tiền trọ ở đây chưa tính điện nước đã là 1 triệu rồi", chú Hồng nói. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 9.

Căn phòng chú Hồng thuê ở 1 triệu đồng cùng vợ vỏn vẹn khoảng 5 mét vuông, giá thành không hề rẻ nhưng để thuận tiện cho công việc và đi lại gần đó nên đành ngậm ngùi thuê ở. Trong căn phòng cũng không có nhiều đồ giá trị. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 10.

Một góc bếp. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 11.

Xóm trọ này là nơi cư ngụ của nhiều con người từ khắp mọi nơi về đây sinh sống. Từ Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam... họ chủ yếu là những người lao động nghèo ngoại tỉnh lên đây bám trụ để kiếm sống, vất vả mưu sinh. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 12.

Các xe thồ hàng xếp thành một dãy la liệt của những người dân nơi đây là công cụ đắc lực để mang lại thu nhập chính cho họ. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 13.

"Công việc chính là chở hàng ban đêm nhưng ban ngày tranh thủ nhặt ve chai kiếm đồng ra đồng vào, gọi là nhặt phế liệu cho sang mồm, cho lịch sự", cô Hà vui vẻ chia sẻ. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 14.

Sắp xếp phế liệu lên xe để đi nhập bán. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 5.

Ngồi trong nhà hay đúng hơn là căn lều được dựng tạm bợ, dù trùm kín chăn nhưng những người này vẫn run cầm cập trước cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 6.

Xung quanh những chiếc lều, căn nhà tạm bợ, xập xệ mà người dân vẫn bám trụ quanh năm ngập tràn rác và mùi ẩm mốc. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 7.

Anh Tiến, quê ở Bắc Giang, làm bảo vệ gần đây đã được 15 năm chia sẻ: "Công việc của tôi đỡ hơn những người ở đây, tôi làm từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Tôi thuê ở đây một tháng 2 triệu, tiền lương cũng đủ để chi trả và tiêu hàng ngày. Năm nào cũng ăn Tết trên này đến mùng 1 hai vợ chồng mới đi xe máy về quê". Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 9.

Một người dân đang đi bán phế liệu. Mặc dù trời rét nhưng họ ăn mặc khá mỏng manh. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 13.

Nơi sinh hoạt của những người dân nơi đây. Xóm trọ không có bình nóng lạnh nên vào mùa đông sinh hoạt hàng ngày vất vả hơn bình thường, nhiều người thi thoảng mới tắm hoặc tắm vội để tránh giá lạnh. Ảnh: Phương Thảo

Các ngôi nhà chắp vá từ đủ thứ vật liệu như vải bạt, từng miếng gỗ để chống rét, không lò sưởi, không bình nóng lạnh nhưng từ năm này qua năm khác, họ vẫn cố gắng vượt qua cơn rét đậm của mùa đông. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu ổ chuột xập xệ nhất Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 28.

Nơi đây chất đầy rác thải chưa qua xử lí, nước cống bốc lên mùi nồng nặc. Ảnh: Phương Thảo

Cuộc sống người dân khu "ổ chuột" xập xệ nhất nhì Hà Nội trong những ngày giá rét đỉnh điểm - Ảnh 22.

Người dân vẫn cố gắng, chống chọi bám trụ ở đây dưới căn nhà, tấm mái với nhiều lỗ hổng không ngăn được cái lạnh thấu da thấu thịt của mùa đông Hà Nội. Những số phận mỏng manh trong khu xóm nghèo vẫn cố gồng mình vất vả mưu sinh để vượt qua khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống. Ảnh: Phương Thảo


Ý kiến của bạn