Tin tức

Một gia đình hạnh phúc không bao giờ có chỗ cho bạo lực

Khi lòng tham lam và sự ích kỷ đạt đến đỉnh điểm, nhiều người sẵn sàng bạo hành chính những người ruột thịt, máu mủ để thoả mãn nguyện vọng của bản thân.

Tác giả Đại Hồng / VOVTV
15/01/2021 14:39

Gia đình là nơi mỗi chúng ta được sinh ra và trưởng thành với tình cảm bao dung, chở che của những người thân ruột thịt. Đây là nơi hạnh phúc nhất trên thế giới mà đi bất cứ đâu ta cũng sẽ phải quay về.

Nơi mà đáng nhẽ ra chỉ có toàn tiếng cười thì ở đâu đó, lại chỉ có nước mắt. Bởi lẽ, thực tế, có rất nhiều gia đình vì những lí do cá nhân mà gây ra mẫu thuẫn dẫn đến bạo lực. Câu chuyện cha mẹ đánh con cái, con cái ngược đãi cha mẹ đã không còn xa lạ.

Cụ thể, chỉ trong 1 tháng trở lại, nhiều vụ bạo hành gia đình bị phanh phui trước xã hội. Nỗi thương xót đồng cảm có mà lên án, trách móc cũng có.

Vì đồng tiền mà đánh rơi chữ "hiếu"

Con cái thất bại ngoài xã hội, cha mẹ sẵn sàng dang tay che chở, chấp nhận hy sinh tài sản mà cả đời dành dụm cho con. Thế nhưng, nhiều kẻ không biết điều mà tham lam, có 1 đòi 10. Gần đây, vụ việc con trai dọa giết bố ruột, đòi bán đất trả nợ khiến nhiều người bức xúc.

Đối tượng Dương Văn Thái (Cái Bè - Tiền Giang) mới đây bị tạm giữ để điều tra vì hành vi gây thương tích với chính cha ruột của mình. Sở dĩ, tên này cờ bạc rồi nợ nần nên nảy sinh ý định bán thửa đất do cha đứng tên để có tiền trả nợ.

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây nếu Thái chấp nhận ý cha là cho bán 1 phần, còn phần đất có mộ ông bà thì không được bán. Nhưng với bản chất của "con bạc", Thái nhất định phải bán hết cả thửa đất.

Ngày 30/11, hắn dẫn người mua đất đến nhà. Cha hắn không chấp nhận sang nhượng chủ quyền sử dụng toàn bộ thửa đất. Hắn không đạt được mục đích nên ném cả bộ bình tách uống trà vào người cha, gây thương tích 8%. Sau đó viết giấy hăm dọa sẽ giết cha, nếu làm theo ý cho hắn.

Đối tượng Dương Văn Thái làm việc tại cơ quan điều tra về hành vi cố ý gây thương tích với cha đẻ

Đối với một bộ phận người con trong xã hội, họ coi thực hiện chữ "hiếu" là hình thức kinh doanh, ai nuôi bố mẹ thì được quyền thừa hưởng gia tài. Song, khi mong muốn không thành, họ sẵn sàng "lật mặt" ngược đãi đấng sinh thành của mình.

Có lẽ, ai cũng nhớ tới vụ việc con gái đánh đập, chửi bới người mẹ già gầy gò ốm yếu ở Long An tháng 9/2020. Hành vi này đã xảy ra từ cuối năm 2019, bà cụ hiện đã qua đời. Tuy nhiên, clip ghi lại toàn bộ hành vi bạo hành dã man của đứa con bất hiếu được lật lại khiến cộng đồng bức xúc.

Ngày 7/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 7 phút ghi lại hình ảnh một phụ nữ bạo hành một bà cụ. Trong clip, người phụ nữ liên tiếp chửi bới bà cụ, đồng thời dùng chổi, tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu bà cụ. Cụ già khoảng 80 tuổi chỉ biết ngồi trên giường và chịu trận.

Đứa con bất hiếu ngược đãi mẹ ruột dã man. Nguồn: Internet

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Công an huyện Cần Đước, Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1964, ngụ tại xã Long Hòa) đang thực hiện hành vi dùng bạo lực đánh, mắng chửi mẹ ruột là cụ N.T.Đ (sinh năm 1941, ngụ tại xã Long Hòa).

Ảnh trích từ clip bà Hoa ngược đãi mẹ ruột

Ảnh trích từ clip bà Hoa ngược đãi mẹ ruột. Nguồn: Internet

Sở dĩ, hành vi này của bà Hoa xuất phát từ nỗi phẫn uất, bực tức vì phải chăm lo mẹ mà không được thừa hưởng tài sản gì.

Trước hành vi máu lạnh này, bà Hoa đã bị khởi tố vì tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

Khi đòn roi "đội lốt" yêu thương

Nhiều người cho rằng, cha mẹ sinh ra con cái nên có quyền dạy con. Đúng là vậy, nhưng dạy con theo cách nào để tốt cho đứa trẻ và giữ trọn vẹn hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng. Việc viện cớ "đòn roi" dã man để dạy dỗ con, phần nào khiến trẻ sợ hãi, còn cha mẹ vướng vòng lao lý.

Mới đây, sáng 12-1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du - Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, người địa phương) về tội hành hạ con.

Hắn ly thân vợ từ năm 2007, nghiện ma tuý, có tiền án, tiền sự về tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Sau mỗi lần làm con ma nghiện, hắn lôi con ra để bạo hành để "thoả mãn" thú tính của mình. Thời gian gần nhất mà cháu H. bị hành hung là cuối tháng 12/2020.

Ngày 30/12, Đức dùng tông đơ hớt nham nhở tóc của cháu H., rồi dùng tông đơ đánh vào đầu cháu H. nhiều lần vào vùng sau gáy, sau đó trói tay cháu buộc vào gậy ghì xuống nền rồi đánh vào mông, đùi và người đến khi cháu H. ngất đi.

Quá trình cấp cứu cho nạn nhân, các bác sĩ chẩn đoán H. bị đa chấn thương ở đỉnh chẩm, vùng mông, đùi, gối và mặt sau cánh tay phải.

Đối tượng Nguyễn Anh Đức xác nhận hành vi tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du

Đối tượng Nguyễn Anh Đức xác nhận hành vi tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du. Nguồn: Internet

Cũng cách đây 2 ngày, cộng đồng mạng vô cùng bức xúc với clip bé trai 9 tuổi kể lại việc bị bố đẻ bạo hành đến toác đầu phải nhập viện ở Gia Lai.

Cháu Trần Việt Boy kể lại vụ việc bị bố đẻ Trần Văn Hợi bạo hành dã man. Nguồn: Internet

Dù đã bị lập biên bản xử lý vì bạo hành với cháu Boy trước đây, nhưng ông Hợi vẫn tiếp tục dạy dỗ con bằng cách đòn roi, đánh đập cháu bé để lại hậu quả xót thương.

Điều đáng nói là, trước sự việc cháu Boy bị bố đẻ bạo hành, người phụ nữ đang sống chung với ông Hợi như vợ chồng nhìn thấy nhưng không can thiệp. Chỉ khi mẹ đẻ cháu Boy biết tin, đưa cháu đi bệnh viện chữa trị thì sự việc mới được đưa ra ánh sáng.

Khi lợi ích bé nhỏ của bản thân đặt trước tình cảm gia đình thiêng liêng...

Nếu có xảy ra câu chuyện đó, quả thật họ đã đánh mất bản chất con người và nơi họ thuộc về. Gia đình là nơi êm ấm và hạnh phúc, nhưng bạo lực gia đình đã giết chết những hạnh phúc ấy và thay vào đó là những nỗi sợ hãi thường trực. Bạo lực làm mất đi mái ấm gia đình, đánh mất tuổi thơ và cả tương lai của con trẻ.

Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình, hành động "máu lạnh" này còn làm cho xã hội trở nên thiếu văn minh, văn hóa, chậm phát triển và làm mất đi những phong tục tập quán tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta.

Hy vọng mọi người hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh cùng một trái tim ấm nóng thì chắc chắn những sự việc đáng tiếc này sẽ không xảy ra.

Ý kiến của bạn