Thể thao

Man United may mắn chưa bị phạt, Solskjaer vẫn chỉ trích lịch đá bù

(VOVTV) - HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng chỉ trích các cơ quan có thẩm quyền về việc sắp xếp lịch thi đấu khiến Man United phải gồng mình chơi 4 trận trong vòng 1 tuần, bất chấp việc phải đá bù này đến từ lỗi của chính ban quản lý sân Old Trafford đã không bố trí an ninh tốt.

Tác giả Trần Quân / VOVTV
07/05/2021 14:37

Sau trận thua Roma rạng sáng 7/5, United sẽ hành quân đến Villa Park chạm trán Aston Villa tối chủ nhật, trước khi trở lại Old Trafford tiếp đón Leicester vào nửa đêm ngày thứ ba (tất cả theo giờ Việt Nam).

Chỉ 2 ngày sau đó, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục có trận đá bù với Liverpool, trận đấu lẽ ra đã diễn ra vào chủ nhật tuần trước nhưng vì cuộc biểu tình của CĐV Man United mà phải hoãn lại.

Nhận xét về cách sắp xếp lịch đá bù của ban tổ chức Premier League, HLV Solskjaer bày tỏ sự không hài lòng: "Thật chưa thấy ở đâu. Đó đúng là quyết định của những người chưa bao giờ chơi bóng ở đẳng cấp cao. Cầu thủ không thể đảm bảo thể lực cho một lịch đấu như thế. Hôm nay, rồi Chủ nhật, thứ Ba, thứ Năm, không thể đá nổi".

Man United may mắn chưa bị phạt, Solskjaer vẫn chỉ trích lịch đá bù - Ảnh 1.

Man United may mắn chưa bị phạt, Solskjaer vẫn chỉ trích lịch đá bù. Ảnh: Reuters

Dù sao thì lịch đấu cũng đã được ấn định, và Solskjaer đương nhiên phải chấp hành. Ông nói tiếp: "Chúng tôi sẽ cần tất cả các cầu thủ cho 4 trận đấu ấy. Thời gian rất ngắn, nhưng chúng tôi sẽ phải sẵn sàng".

Về trận bán kết lượt về với Roma, trận đấu mà Quỷ đỏ đã thua 2-3 và có thể còn đậm hơn nếu tiền đạo Edinson Cavani và đặc biệt là thủ môn David de Gea không chơi xuất sắc, Ole nói: "May mà chúng tôi có một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Còn về Cavani, bàn thứ 2 của cậu ấy vô cùng đặc trưng, đúng theo phong cách cậu ấy đã chơi suốt sự nghiệp".

"Thật tuyệt khi được vào chung kết. Chúng tôi đã chơi rất rất tốt ở Old Trafford và kết quả đó đưa chúng tôi đi tiếp. Tôi buồn vì thua cuộc - đặc biệt theo cái cách mà chúng tôi đã chơi trong hiệp 2. Tỉ số có thể đã là 8-6. Một trận đấu kỳ lạ, chúng tôi cứ dâng cho họ quả bóng. Nhưng dù sao thì cũng vào chung kết rồi, chúng tôi đang hướng đến ngày 26/5".

Gặp Villarreal thay vì Arsenal ở chung kết Europa League sẽ khiến United có nhiều việc cần chuẩn bị hơn, bởi đại diện Tây Ban Nha vẫn còn là ẩn số. HLV Solskjaer tuyên bố rằng những sự chuẩn bị cho trận đấu này sẽ được đề cao nhằm hướng tới mục tiêu là chức vô địch, danh hiệu đầu tiên của ông tại đội chủ sân Old Trafford.

"Chúng tôi cần phải tiến hành phân tích ngay", Solskjaer tiếp tục. "Tất nhiên, chúng tôi đã xem họ thi đấu một chút rồi, chúng tôi đã biết một chút về họ".

"Man United đã sẵn sàng cho trận chung kết. Đó là một trận đấu loại trực tiếp, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất", HLV người Na Uy lạc quan.

Ý kiến của bạn