Khám phá

Lễ hội dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

(VOVTV) - Tiễn mùa đông - đón mùa xuân (Maslenhisa) là lễ hội dân gian của Nga, tổ chức hàng năm trong một tuần lễ để xua đi những u ám, xui xẻo của mùa đông, đón mùa xuân đến trong ngập tràn ánh nắng, niềm vui và hạnh phúc.

Tác giả Anh Tú, Văn Thường / VOV Moscow
14/03/2021 09:49

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội không được phép tổ chức một cách quy mô và rộng khắp như mọi năm, nhưng vẫn diễn ra ở một số nơi để người dân được vui đón mùa xuân. Mặc dù đã là giữa tháng 3, nhưng khắp khuôn viên Bảo tàng Văn học và Tưởng niệm quốc gia - Khu bảo tồn nhà văn A.P. Chekhov "Melikhovo" vẫn bao phủ những lớp tuyết dày. Một sân khấu nhỏ được dựng ngoài trời, trên nền tuyết trắng. 

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 1.

Chương trình ca nhạc của các nghệ sỹ đoàn nghệ thuật "Quà lưu niệm ngoại ô Matxcơva"

Âm nhạc sôi động và lời ca du dương cùng sự duyên dáng của của các nghệ sỹ đã cuốn hút mọi người, khiến không ai còn quan tâm đến cái lạnh của mùa đông. Tất cả cùng hòa mình vào bầu không khí lễ hội, cùng hát, cùng nhảy, lắc lư, say sưa theo tiếng nhạc. Ai nấy đều cảm thấy hào hứng và vui vẻ.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 2.

Khách tham dự hào hứng nhảy theo nhạc

Ông Vasily, một khách thăm quan lớn tuổi cho biết, năm nào ông cũng cùng gia đình đi dự lễ Maslenhisa. Nhưng lễ hội năm nay đối với ông có chút khác biệt, bởi địa điểm tổ chức.

“Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây dự lễ hội. Nhưng tôi là người cùng quê với nhà văn Chekhov - ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov. Ông sinh ra ở đấy, nhưng đã sống ở đây. Ông là nhà văn Nga vĩ đại. Chúng tôi đọc các tác phẩm của ông, yêu mến và kính trọng ông.

Bởi vậy, hôm nay tôi đến đây, chính ở Melikhovo này để dự lễ Maslenhisa. Xin chúc mừng tất cả những người theo chính thống giáo nhân ngày lễ! Maslenhisa là tha thứ cho những lỗi lầm của mọi người, kết thúc mùa đông, mùa xuân, hạnh phúc đến!” ông Vasily chia sẻ.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 3.

Màn trình diễn của các nghệ sỹ trẻ

Còn ông Peter, một giáo viên người Anh, đã sống và làm việc ở Nga được 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên đến dự lễ hội văn hóa dân gian này ở bảo tàng Chekhov và đặc biệt thích thú. Ông chia sẻ về cảm xúc của mình: “Nga là một nơi rất tuyệt vời. Còn lễ hội này thật đáng ngạc nhiên. Mọi người đều vui vẻ, tâm trạng rất sảng khoái. Đây là lúc nói lời tạm biệt với tuyết và đón mùa xuân. Tôi thấy rất vui. Tôi cùng bạn của mình đã hát và nhảy. Tất cả đều tuyệt vời!”

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 4.

Người lớn và trẻ em cùng nhảy vòng tròn

Trong không gian văn hóa của Bảo tàng Văn học và Tưởng niệm quốc gia - Khu bảo tồn A.P. Chekhov "Melikhovo", những người tham gia lễ hội đã được thưởng thức các chương trình ca nhạc, hòa nhạc do các nghệ sỹ của nhà hát Zazerkalye, đoàn nghệ thuật “Quà lưu niệm ngoại ô Matxcơva”, các sinh viên và thực tập sinh của Nhạc viện quốc gia Matxcơva mang tên P.I.Traicopxky biểu diễn.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 5.

Một trò chơi dành cho trẻ em

Bà Vladimirovna - một nghệ sỹ trong đoàn nghệ thuật “Quà lưu niệm ngoại ô Matxcơva” có 35 năm kinh nghiệm hoạt động, cho biết: “Hôm nay, lễ Maslenhisa được tổ chức ở nơi kỳ diệu này - bảo tàng Chekhov. Chúng tôi được mời đến đây và đã tổ chức một chương trình hòa nhạc lớn. Mọi người rất thích thú, họ hát và nhảy, hòa mình cùng với buổi biểu diễn của chúng tôi. Lễ hội đã được tổ chức rất thành công. Chúc mừng các bạn nhân ngày lễ!”.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 6.

Em bé đang được mẹ đỡ để "thử sức" leo cột mỡ!

Ngoài các chương trình ca nhạc, hòa nhạc, kịch, những người đến lễ hội còn được tham gia vào nhiều hoạt động tương tác, tìm hiểu về đời sống của nông dân thời xưa, chơi các trò chơi dân gian như leo cột mỡ, cưỡi ngựa, trải nghiệm các lớp huấn luyện, làm một số đồ thủ công như búp bê, bùa hộ mệnh, thưởng thức bánh blin - món bánh đặc trưng không thể thiếu của lễ tiễn mùa đông, nó tượng trưng cho mặt trời, mang lại sự ấm áp của mùa xuân.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 7.

Khách tham dự được xem diễn kịch trong nhà hát trong khuôn viên bảo tàng

Lễ tiễn mùa đông - đón mùa xuân năm nay diễn ra từ ngày 8/3-14/3. Hai ngày cuối của lễ hội trùng vào thứ 7, chủ nhật và thông thường luôn là quan trọng, với nhiều hoạt động vui vẻ nhất, thu hút nhiều khách tham quan nhất.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 8.

Lễ hội kết thúc bằng việc đốt hình nộm để xua đi u ám, xui xẻo của mùa đông

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lễ hội Maslenhisa không được tổ chức ở trung tâm thủ đô Matxcơva như mọi năm, nhưng người dân có thể đến một số công viên lớn, hoặc di chuyển ra các địa điểm văn hóa ở ngoại ô trong đó có Bảo tàng Văn học và Tưởng niệm quốc gia - Khu bảo tồn A.P. Chekhov "Melikhovo". 

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga - Ảnh 9.

Tượng nhà văn A.Chekhov trong khuôn viên bảo tàng

Ngoài ra, người dân Nga và du khách nước ngoài có thể đến một số thành phố du lịch nổi tiếng của Nga như Saint.Petersburg, Sochi, Kaliningrad... để tham dự lễ hội đặc sắc tiễn mùa đông và đón mùa xuân. 

Ý kiến của bạn