Tin tức

Làng Xà Kiều (Hà Nội): Cả làng sống chung với rác thải phế liệu

(VOVTV) - Thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội là nơi mà hàng ngày có hàng trăm tấn rác thải phế liệu từ khắp nơi chuyển về. Rác ngổn ngang khắp các đường làng ngõ xóm, đi đâu cũng ngửi thấy mùi hôi từ những đống rác phế liệu và những tiếng ồn lớn từ những máy băm nghiền phế liệu.

Tác giả Vương Cảnh / VOVTV
23/11/2020 16:29

Xà Kiều (Xà Cầu) tên một làng quê thuần nông của huyện Ứng Hòa với nghề truyền thống là làm hương đen thủ công. Đến nay, làng Xà Cầu trở thành nơi tập kết rác của cả một khu vực bởi hàng ngày có hàng trăm xe rác phế liệu được người dân mua từ khắp các nơi chuyển về.

Làng Xà Kiều (Hà Nội): Cả làng sống chung với rác thải phế liệu - Ảnh 1.

Rác thải phế liệu có trong tất cả đường làng ngõ xóm của thôn Xà Kiều

Rác phế liệu chuyển về đây bao gồm đủ các loại từ ô tô hỏng, xe máy hỏng đến những vỏ chai nước giải khát đủ loại. Rác về đến làng được phân loại để tái chế rồi bán, những loại không bán được người dân vứt bỏ khắp nơi trong ngõ xóm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Không những thế, một số hộ dân hàng đêm chở rác đi đổ trộm bất kể chỗ nào có thể đổ được. Đã 20 năm, cứ ngày ngày như thế làng Xà Cầu đang dần trở thành thung lũng được bao quanh đủ mọi thứ rác thải phế liệu.

Làng Xà Kiều (Hà Nội): Cả làng sống chung với rác thải phế liệu - Ảnh 2.

Rác thải, phế liệu chất đầy trước cửa nhà của các hộ dân

Nghiêm trọng hơn, khi không còn nơi đổ, rác phế liệu thi thoảng bị đốt trộm trong đêm tạo nên đám cháy lớn không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống của người dân sống xung quanh khu vực mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bởi rác bị đốt trộm là những phế liệu không thể tái chế, gây độc hại, ô nhiễm không khí, nguồn nước.

Trong làng có nhiều hộ gia đình làm ăn với quy mô lớn, xây dựng xưởng sản xuất, kho chứa, hàng ngày thuê hàng chục công nhân để phân loại rồi nghiền bằng máy. Công nhân chủ yếu là người dân trong làng, hàng ngày phải tiếp xúc với phế liệu, trực tiếp hít thở bầu không khí bụi bặm, hôi thối và nguồn nước thải độc hại để rửa phế liệu từ các máy băm nghiền.

Làng Xà Kiều (Hà Nội): Cả làng sống chung với rác thải phế liệu - Ảnh 3.

Gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường

Tình trạng này đã tồn tại từ lâu, đặc biệt trở nên nghiêm trọng trong những năm gần đây, khi ngày càng đông các hộ gia đình kinh doanh rác thải phế liệu. Các hộ làm ngay cạnh nhau tạo nên những đống rác thải ngổn ngang trong hầu hết các ngõ xóm của làng. Mỗi xóm có đến hàng chục hộ kinh doanh phế liệu lớn nhỏ, cứ như vậy ngày ngày gây nên mùi hôi thối rất khó chịu và cả những tiếng ồn rất lớn từ những máy băm nghiền phế liệu.

Theo anh Cường một người dân trong làng cho biết: Nhà anh là số ít hộ trong làng không làm nghề này nhưng bốn bên xung quanh hàng xóm đều làm, cứ 7h sáng hàng ngày tiếng ồn lớn của những chiếc máy băm nghiền nhựa như tra tấn anh, có khi đến cả tối vẫn chưa hết tiếng ồn của máy. Không những thế, nước thải để rửa nhựa từ máy băm xả thẳng ra cống rãnh tạo nên mùi hôi rất khó chịu…

Làng Xà Kiều (Hà Nội): Cả làng sống chung với rác thải phế liệu - Ảnh 4.

Mỗi xóm có đến hàng chục hộ kinh doanh phế liệu lớn nhỏ

Biết là độc hại nhưng người dân Xà Cầu không bỏ được nghề, vì thực tế nghề này cho thu nhập cao hơn các nghề khác. Hiểu được nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nhận thức rõ được những lợi ích khi quy hoạch các hộ làm làng nghề, tiểu ban xây dựng nông thôn mới của thôn đã thay mặt người dân, kiến nghị lên UBND Thành phố Hà Nội về việc mở rộng khu tiểu công nghiệp tái chế phế liệu. Tạo điều kiện cho các hộ dân kinh doanh chuyển ra khu xa dân cư hạn chế được ô nhiễm trong thôn xóm.

Ý kiến của bạn