Tin tức

Làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong, nữ công nhân nghèo ở Bình Dương định gói thùng giấy đưa về quê

(VOVTV) - Ngày 26/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông tin cụ thể về việc bé sơ sinh tử vong trong bệnh viện nhưng người nhà không có tiền nên định gói vào thùng giấy đi xe đò về quê.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
27/10/2023 07:50

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao bài viết kèm hình ảnh về trường hợp một người mẹ là công nhân ở Bình Dương thất nghiệp. Do không có tiền bồi bổ nên bé sinh ra không đủ dinh dưỡng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Chi phí điều trị cao phải nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, mọi người xung quanh.

Làm rõ vụ bé sơ sinh tử vong, nữ công nhân nghèo ở Bình Dương định gói thùng giấy đưa về quê - Ảnh 1.

Video, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xót xa. (Ảnh cắt từ MXH)

Do không còn đủ tiền mua quan tài cho con, nữ công nhân định đặt con vào thùng giấy, ôm lên xe khách để đưa về Hậu Giang an táng.

Bài biết đăng tải khiến dư luận xót xa cho số phận công nhân xa quê thất nghiệp, thương xót cho đứa bé xấu số. Dư luận còn đặt vấn đề, trước hoàn cảnh khó khăn vậy sao tỉnh Bình Dương không hỗ trợ, hay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không sẻ chia.

Từ thông tin trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có phản hồi. Cụ thể, trường hợp cháu bé tử vong là con bà Trần Thị T. (36 tuổi).

Ngày 25/9, bà T. nhập viện, sinh mổ bé trai 32,6 tuần tuổi, cân nặng hơn 1 kg và được chẩn đoán mắc nhiều bệnh. Sau đó, bé được đưa đến Khoa Sơ sinh điều trị.

Quá trình nằm viện tại Khoa Sơ sinh, đội ngũ y bác sĩ tại khoa đã tích cực điều trị, hỗ trợ hô hấp, dịch truyền, kháng sinh, truyền hồng cầu lắng, plasma, tiểu cầu và hỗ trợ các vật tư y tế, sữa, tã… Các y bác sĩ đã cố gắng mọi nguồn lực để chăm sóc cũng như điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhi đã không qua khỏi vào chiều ngày 24/10.

Chi phí khi nằm viện của bé hơn 33 triệu đồng đã được Bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ. Khi bé tử vong, khoa đã liên hệ với người nhà thông báo. Thi thể bé được vệ sinh sạch sẽ, mặc đầy đủ áo quần và quấn khăn, sau đó bàn giao cho cha mẹ đúng quy trình.

Người nhà thông báo với bệnh viện đã có người hỗ trợ xe đưa bé về quê an táng. Ngoài ra, với sự tương thân tương ái thì người nhà của bé cũng được nhận rất nhiều sự hỗ trợ trực tiếp từ các mạnh thường quân là người nhà của các người bệnh khác có mặt tại thời điểm đó.

Ý kiến của bạn