Khám phá

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ

(VOVTV) - Bình Hưng được ví như “viên ngọc” chưa được mài dũa trong các điểm du lịch biển ở Việt Nam. Bình Hưng mang một nét đẹp hoang sơ với nhiều bãi tắm đẹp và không khí trong lành.

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
03/12/2020 15:51

Bình Hưng là một đảo nhỏ thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa). Nơi đây còn có tên gọi khác là hòn Tý hay hòn Chút, nổi tiếng với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh. Bình Hưng mang trong mình nét đẹp hoang sơ, quyến rũ khiến ai cũng muốn một lần được đặt chân tới hòn đảo này.

Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh tuyệt đẹp của đảo Bình Hưng hoang sơ.

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 1.

Điểm đặc biệt nhất của Bình Hưng chính là bãi biển trong xanh. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 2.

Biển không sâu, thoai thoải nhưng luôn nhìn thấy đáy. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 3.

Nước biển ở đảo Bình Hưng trong xanh, bạn chỉ cần lội ra vài chục mét, nước cao ngang ngực là có thể thấy sao biển và các rạn san hô ngay dưới chân. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 4.

Ngoài ra, trên các bãi biển còn có những tảng đá nhiều hình thù và màu sắc sinh động. Đây là điểm mà các bạn trẻ vô cùng yêu thích, thường tới đây để check-in, chụp ảnh. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 5.

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng... không gian vô cùng thích hợp để những đôi bạn trẻ tới khám phá, nghỉ ngơi. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 6.

Ở một vị trí cao, phóng tầm mắt ra xa để thấy hết toàn bộ những nét đẹp của hòn đảo này. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 7.

Khu vực cầu thang với màu sắc sặc sỡ gần bờ biển là nơi các bạn trẻ thường lui tới, chụp ảnh check-in. Ảnh: Mỹ Linh

Lạc lối ở đảo Bình Hưng hoang sơ - Ảnh 8.

Không chỉ có biển đẹp, đảo Bình Hưng còn có rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là hải sản. Ảnh: Mỹ Linh


Ý kiến của bạn