Xã hội

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến

(VOVTV) - Mang trong mình căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, Lã Minh Trường, chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến đã truyền động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Tác giả Thu Hà, Linh Chi, Ngọc Bích, Thúy Nhàn, Hà Vy
29/11/2023 10:48

Vượt lên nghịch cảnh với hai chữ “trách nhiệm” cao cả

Mắc căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, dường như mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với chàng trai Lã Minh Trường. Trong suốt những năm còn học cấp 1, cấp 2, Trường khá tự ti, rụt rè, khó có thể hòa nhập với mọi người xung quanh, đến mức: “Khoảng thời gian ấy, ông bà, bố mẹ còn lo sợ mình bị tự kỷ.” 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 1.

(Lã Minh Trường, chàng trai trẻ khiếm thị với khát vọng, hoài bão lớn

Nhưng rồi, tất cả những khó khăn ấy đã được Trường vượt qua với những động lực to lớn: “Gia đình, thầy cô, những người bên cạnh đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mọi người hỗ trợ mình học tập; các cấp, chính quyền cũng quan tâm và ủng hộ. Đó chính là động lực trước mắt để mình vươn lên.”.

Đặc biệt, là sự tự giác ngộ của chính Lã Minh Trường. Học tập ở ngôi trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu - ngôi trường chữ nổi của những người khiếm thị, tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ, Trường nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn so với nhiều hoàn cảnh khuyết tật khác. Từ đó, anh đã nuôi trong mình ước mơ, khát vọng được cống hiến cho cộng đồng người khuyết tật nói riêng và xã hội nói chung: “Tìm ra sứ mệnh, trách nhiệm đó cũng là lí do mình bắt đầu. Mình đã tìm được kim chỉ nam, ngọn hải đăng soi sáng cho con đường mình đi, phấn đấu và tiến lên phía trước.”.

Tất cả những khát vọng cống hiến, sự đồng cảm, sẻ chia với mọi người xung quanh đã trở thành “đôi mắt” thứ hai dẫn đường, chỉ lối cho Lã Minh Trường. 

Con đường hiện thực hóa ước mơ được cống hiến, tỏa sáng

Đối với Trường, mỗi người đều là phiên bản hoàn hảo của chính mình. Sớm ý thức được việc phải phát triển bản thân. 

Truong-tap-trung-ren-luyen-nhung-giac-quan-khac-đe-thich-nghi-tot-hon-voi-cuoc-song.jpg

Trường “tập trung rèn luyện những giác quan khác để thích nghi tốt hơn với cuộc sống”

Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Trường đều giữ sự tò mò, hứng thú, đặt câu hỏi mang tính khoa học với các hiện tượng xảy ra xung quanh. Chính vì vậy, Trường dần dần có cái nhìn tổng quan, sâu sắc hơn về bản chất của vấn đề. Với khả năng tư duy logic của mình, Trường sớm gặt được thành quả khi được biết đến là chàng trai khiếm thị với hàng loạt huy chương cờ vua.

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 3.

Lã Minh Trường được nhận bằng khen gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2022

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 4.

“Mình luôn đặt niềm tin vào bản thân mình, niềm tin vào con người” - Lã Minh Trường chia sẻ

Trở thành sinh viên ngành Công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện ở Đoàn, khoa, địa phương; các dự án cộng đồng liên quan đến người khuyết tật, giới, trẻ em… “Thầy hiệu trưởng chính là người đã truyền cảm hứng cho mình. Thầy đã nhắn nhủ tới chúng mình, hãy cứ đi xa, phóng tầm mắt ra xa và dùng sức trẻ đóng góp cho xã hội.” - Trường cho biết thêm. 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 5.

Lã Minh Trường tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện

Tháng 3/2022, Trường vinh dự trở thành một trong mười gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Trường chia sẻ về giải thường đến với anh một cách tình cờ: “Ban đầu, mình khá bất ngờ, không dám tin đây là sự thật. Bởi mình ghi danh vào những ngày cuối cùng, có lẽ những đóng góp, cống hiến của mình thực sự có ích, đã được ghi nhận.” 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 6.

Lã Minh Trường nhận giải thưởng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu lĩnh vực thể dục thể thao

Tháng 7/2023, Trường là đại biểu sinh viên khuyết tật đầu tiên và duy nhất tham gia Lễ Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa. 

Hanh-trinh-trai-nghiem-tai-Truong-Sa-cua-La-Minh-Truong (1).JPG

Hành trình trải nghiệm tại Trường Sa của Lã Minh Trường

Hành trình này cũng đã tiếp thêm ngọn lửa khát khao trong Trường, sống, cống hiến, sao cho xứng đáng với bản thân mình, với gia đình, với thế hệ đi trước đã hi sinh vì cuộc sống hòa bình ngày hôm nay. Bảy ngày lênh đênh trên biển, cũng là bảy ngày Trường được sống trọn vẹn với tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc. Đối với Trường, đây là dấu mốc quan trọng. 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 8.

Với Minh Trường, điều kiện tiên quyết để thanh niên đạt được những ước mơ và cống hiến cho xã hội chính là hai từ “trách nhiệm”

Hiện tại, Lã Minh Trường đang dạy lớp cờ vua miễn phí cho các em nhỏ tại Thư viện “Bàn tay khéo léo” với mong muốn tiếp tục giúp đỡ thế hệ sau, truyền động lực cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh giống mình. 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 9.

Lã Minh Trường đồng hành cùng các em nhỏ khiếm thị tại lớp cờ vua

Không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, dự định trong tương lai

Chia sẻ về dự định trong tương lai gần, Trường cho biết sẽ tiếp tục phát triển bản thân, hoàn thành chương trình Đại học và tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện.

Lã Minh Trường cũng đặt cho mình những mục tiêu dài hạn hơn, Trường luôn ấp ủ khát khao trở thành một người truyền cảm hứng, một nhà chính sách xã hội tạo ra nhiều cơ hội phát triển công bằng cho người khuyết tật.  

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 10.

Lã Minh Trường với ước mơ trở thành diễn giả truyền cảm hứng

“Nghe có vẻ hơi rộng nhưng mình muốn góp phần xây dựng đường lối xã hội” - Trường cho biết. Những kiến thức học được từ ngành học và những trải nghiệm của bản thân sẽ là tiền đề vững chắc để Trường phát triển hơn nữa trong tương lai. 

Lã Minh Trường - Chàng trai khiếm thị với khát khao cống hiến- Ảnh 11.

“Hãy cứ tiến về phía trước, nếu không có đường thì cứ vạch đường mà đi thôi!”

Trường cũng nhắn nhủ tới thế hệ trẻ: “Mong rằng các bạn trẻ hãy cống hiến nhiều hơn nữa; hãy nuôi ước mơ, khát vọng, từ những việc tốt nhỏ bé nhất, các bạn sẽ góp phần thay đổi xã hội.” 

Ý kiến của bạn