Thể thao

Koeman: 'Nếu sỉ vả trọng tài thật, có khi tôi phải nghỉ 20 trận'

(VOVTV) - HLV Ronald Koeman khăng khăng bác bỏ cáo buộc sỉ nhục trọng tài thứ tư khiến ông bị cấm chỉ đạo 2 trận.

Tác giả Dũng Trần / VOVTV
03/05/2021 17:02

HLV người Hà Lan đã bị kết án treo quyền chỉ đạo 2 trận sau chiếc thẻ đỏ phải nhận ở thất bại 1-2 của Barcelona ở La Liga trước Granada.

Mới đây, Koeman đã thanh minh rằng mình vô tội, và rằng CLB chủ quản Barcelona đang trong quá trình kháng cáo để nhà cầm quân này vẫn có thể chỉ đạo trận đấu với Atletico Madrid sắp tới.

52546.jpg

HLV Ronald Koeman. Ảnh: Reuters

Koeman nói: "Chúng tôi sẽ kháng cáo. Đây là một án phạt quá nặng. Tất cả những gì tôi nói chỉ là "thật là một diễn viên giỏi", và tôi bị cấm chỉ đạo 2 trận. Nếu tôi sỉ nhục ông ấy thật, chắc tôi phải ngồi ngoài tới 20 trận mất".

"Chúng tôi sẽ kháng cáo để thể hiện sự không đồng tình của mình. Ngày mai (trận đấu với Valencia, Barca đã thắng 3-2) tôi không kịp trở lại ghế huấn luyện, nhưng chúng tôi đã làm việc cùng các nhân viên kỹ thuật và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ".

Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm về những thách thức mà đội bóng của mình phải đối mặt: "Là một huấn luyện viên, tôi luôn chịu trách nhiệm về cách bố trí đội hình, những thay đổi cả trước và trong trận đấu".

"Đó (trận thua Granada) là một cơ hội tuyệt vời nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Dù sao tôi vẫn tin rằng nếu chúng tôi giành chiến thắng trong 5 trận đấu cuối cùng, chúng tôi sẽ vô địch".

"Chúng ta cần nhìn nhận đây là một giải đấu rất khắc nghiệt với những đội bóng lớn. Có thể thấy rằng cả 4 đội đầu bảng đều có cơ hội giành danh hiệu, với cách biệt chỉ là 3 điểm. Tất cả đều phải căng mình chơi nhiều giải đấu, và chúng tôi cũng có rất nhiều cầu thủ bị chấn thương".

"Bạn cần phải vào sân với nỗ lực 100% trong mọi trận đấu, 100% sự tập trung và nếu bạn chỉ mắc một sai lầm nhỏ, bạn sẽ phải trả giá. Đó cũng là điều tuyệt vời ở mùa giải này, không có một đội nào vượt trội hoàn toàn", Koeman kết luận.

Ý kiến của bạn