Thể thao

Klopp: 'Man United may mà có được Solskjaer'

(VOVTV) - Trước trận đại chiến Manchester United với Liverpool tại Old Trafford diễn ra vào tối nay, HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ đầy hữu hảo với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Ole Gunnar Solskjaer.

Tác giả Quân Bảo / VOVTV
02/05/2021 13:05

Chiến lược gia người Đức hết lời ca ngợi tầm ảnh hưởng của Solskjaer tới thành tích xếp nhì bảng Premier League hiện tại của Man United, cũng như đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết Europa League 2020/21. Dù vậy, ông cho rằng BLĐ Quỷ đỏ chẳng qua đã... ăn may khi quyết định chọn Solskjaer thay vì một HLV tên tuổi nào khác.

"Tôi nghĩ nếu Ole mà không từng là một phần lịch sử của United thì chẳng ai ở đội bóng này nghĩ anh ấy có thể trở thành HLV trưởng. Anh ấy đã làm rất tốt ở Molde, nhưng nhờ có quá khứ với Manchester, anh ấy đã được trao cơ hội dù chẳng ai biết sự bổ nhiệm đó có hiệu quả hay không".

"Nhưng rồi đó là một lựa chọn quá thành công ngay từ lúc bắt đầu, trước khi có một chút chững lại, nhưng giờ thì ổn rồi".

"Ole xứng đáng được ngợi ca, cùng với các cộng sự của anh ấy, bởi đó luôn là chiến công của tập thể. Nếu bạn cần vốn liếng 50 trận chỉ đạo ở Champions League rồi mới giành được ghế ở Man United thì sẽ chẳng mấy ai đáp ứng được yêu cầu. Thật may là United đã không chọn HLV như vậy. Tôi mừng cho anh ấy. Tôi luôn mừng cho những đồng nghiệp thành công".

Klopp: 'Man United may mà có được Solskjaer' - Ảnh 1.

HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Internet

Klopp và Liverpool chính là những người mở ra triều đại của Solskjaer ở United, sau khi chiến thắng 3-1 tại Anfield vào tháng 12/2018 khiến Jose Mourinho bị sa thải và thay thế bởi chiến lược gia người Na Uy.

Dù vậy, thành tích của chiến lược gia người Đức ở Old Trafford là không tốt. Ông chưa một lần được nếm mùi chiến thắng ở Nhà hát của những giấc mơ suốt 6 lần làm khách trên cương vị HLV trưởng của Liverpool. Lần này sẽ càng khó khăn hơn cho Klopp và các học trò, khi Man United đang đạt phong độ cao trong khi Liverpool thì ngược lại.

Klopp nhận xét: "Chúng tôi đã hòa họ một trận ở Europa League, trận đấu mà lẽ ra chúng tôi có thể thắng. Nhưng không thành vấn đề, bởi điều quan trọng là phải giành chiến thắng sau cùng. Và trận đấu tới thì mục tiêu phải thắng cao hơn bao giờ hết".

"Lịch sử không thành vấn đề đâu. Nếu bạn chưa thắng ở đó suốt 10 trận thì cũng chẳng sao cả. Bạn sẽ càng có nhiều cơ hội hơn để thắng, vào một thời điểm nào đó. Chúng tôi sẽ cố gắng để khiến điều đó xảy ra".

Chia sẻ về phong độ đáng thất vọng của Liverpool mùa này, Klopp lý giải: "Đây là một mùa giải khó khăn. Chúng tôi đã phải thay đổi quá thường xuyên. Điều chúng tôi cần là sự ổn định, cân bằng trở lại. Ví dụ, Man Utd chẳng hạn. Họ đang có một đội hình chơi thường xuyên suốt 20 trận cùng nhau. Từ đó bạn có một cơ sở vững chắc để thay đổi một vài vị trí. Chúng tôi không có được sự ổn định đó".

"Thay đổi 2, 3 vị trí ở hàng tiền vệ sẽ không bao giờ cho kết quả tốt. Người ta bảo 'thử đi'. Chúng tôi chắc chắn sẽ thử nếu như biết rằng điều đó mang lại hiệu quả, nhưng bạn luôn cần sự ổn định".

"Chấn thương ảnh hưởng tới phong độ của một số cầu thủ. Naby (Keita) tập rất tốt, cũng như những người khác. Nhưng mùa giải này, chúng tôi cần sự ổn định. Thay đổi sẽ đến nhưng phải từ từ, không phải kiểu thay 7, 8 vị trí rồi bảo: Chắc làm thế này sẽ thắng. Tương lai lâu dài của Naby Keita, trên quan điểm của tôi, là ở Liverpool".

Về Virgil van Dijk, Klopp cũng bày tỏ sự lo ngại về việc HLV Frank de Boer sẽ thúc ép anh trở lại sớm để kịp dự VCK EURO 2020: "Đầu gối của cậu ấy không ổn. Tôi không muốn níu chân cậu ấy, nhưng cũng không thể thúc ép thi đấu khi chưa bình phục hoàn toàn được".

"Để dự một giải đấu như thế, bạn cần phải tập luyện trước. Đó là những buổi tập thích hợp suốt nhiều tuần trước giải, chứ không phải chỉ 1 tuần. Bạn không thể nghỉ 10, 11 tháng, tập 1 tuần và rồi chơi bóng đỉnh cao. Không thể".

"Chẳng ai muốn cản trở cậu ấy, tôi có thể thề với mọi người dân Hà Lan. Nhưng chúng ta không thể thúc ép cậu ấy. Chúng ta đang nói về sự nghiệp của một cầu thủ đấy. Tất nhiên quyết định cuối cùng là của Virgil, là cảm giác của cậu ấy với cái đầu gối của mình", Klopp khép lại.

Ý kiến của bạn