Tin tức

Kiên Giang: Một quân nhân hy sinh khi cứu cháu bé bị nước biển cuốn ra xa ở bãi biển Phú Quốc

(VOVTV) - Ngày 27/6, Ban CHQS thành phố Phú Quốc cho biết, khoảng 6h45 sáng 26/6, tại bãi biển thuộc khu vực khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc xảy ra một vụ đuối nước, cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm, sinh năm 2009, quê quán huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bị nước biển cuốn ra xa đã được cứu vào bờ kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Một quân nhân dũng cảm lao xuống cứu cháu bé thì không qua khỏi.

Tác giả Lam Hiếu / VOV ĐBSCL
27/06/2022 16:00

Theo báo cáo, Trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đi nghỉ mát theo kế hoạch cùng cơ quan từ ngày 24/6 đến ngày 27/6. Khi đang đi ở bãi biển thuộc khu vực khách sạn Best Western Premier Sonasea Phú Quốc thì nghe tiếng kêu cứu của người đang bị nước cuốn ra xa. Ngay lập tức Trung tá Nhiên cùng một người khác bơi ra cứu. Khi đưa cháu Lâm vào gần tới bờ thì có thêm sự hỗ trợ của một số người khác.

Kiên Giang: Một quân nhân hy sinh khi cứu cháu bé bị nước biển cuốn ra xa ở bãi biển Phú Quốc - Ảnh 1.

Trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên

Khi lên đến bờ, Trung tá Nhiên đã bị kiệt sức. Mọi người trên bờ tiến hành sơ cứu cho Nhiên và cháu Lâm sau đó đưa cả 2 đến bệnh viện Dương Đông để cấp cứu, tuy nhiên anh Nhiên đã tử vong vào lúc 8h sáng cùng ngày. Cháu Lâm đã qua cơn nguy kịch.

Trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên, sinh ngày 8/10/1969 hiện ở tại Làng quân nhân Z195, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tá Nhiên có 2 người con đều đã đi làm.

Hiện nay Tổng cục đang chỉ đạo cơ quan chức năng và nhà máy Z195 phối hợp với cơ quan, chính quyền địa phương tiếp tục giải quyết vụ việc.

Thư cảm ơn của gia đình

Cảm phục trước sự hy sinh của Trung tá QNCN Bùi Văn Nhiên, chị Trần Thị Ngân, mẹ ruột cháu Lâm được cứu sống đã gửi thư cảm ơn đến gia đình, đơn vị đồng chí. Trong thư có đoạn “lúc cháu bé bị nước biển kéo ra xa bờ tôi hoảng hốt và chỉ biết thốt lên kêu cứu. Không có anh Nhiên thì gia đình có thể không còn được gặp cháu nữa. Sau khi hay tin anh mất trong bệnh viện và biết anh là một quân nhân, gia đình tôi cảm thấy rất đau lòng và xin chia buồn sâu sắc đến gia đình anh Nhiên và đơn vị nhà máy Z195. Cả gia đình tôi xin cám ơn nhiều, rất nhiều đến nghĩa cử, hành động dũng cảm cứu người của anh Nhiên.”

Ý kiến của bạn