Tin tức

Kiên Giang: Bắt giữ cha dượng ghen tuông đâm suýt chết con riêng của vợ

(VOVTV) - Chỉ vì bị người vợ hờ không còn quan tâm mà Nguyễn Văn Cọp ở TP. Cần Thơ ghen tuông cho rằng vợ bỏ mình để gian díu với con trai ruột của vợ. Hậu quả là con trai riêng của vợ hờ đã bị Cọp dùng dao đâm nhiều nhát vào người suýt mất mạng.

11/01/2021 16:33

Sáng nay ngày 11/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cọp (tạm trú xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Văn Dương (SN 1995) và bà Nguyễn Thị Diễm (SN 1975) là mẹ ruột của Dương, cả 2 hành nghề bán vé số dạo, hiện đang thuê nhà tạm trú tại ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Nguyen Van Cop.jpg

Đối tượng Nguyễn Văn Cọp

Tại cơ quan Công an Cọp khai nhận, gần 3 năm nay, người đàn ông này đã sống chung với bà Diễm như vợ chồng.

Đến chiều ngày 10/1/2021, do có hơi men trong người, cơn cuồng ghen nổi lên, Cọp đã dùng dao đâm con riêng của vợ và dùng cây đập vào đầu vợ gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu quan tâm của người vợ hờ đối với Cọp trong thời gian gần đây, cộng với chuyện con riêng của vợ hay chống đối mình và thường xuyên ngủ chung giường với mẹ. Cọp cho rằng người vợ hờ đã gian dâm với đứa con ruột mà rũ bỏ tình cảm với y.

Hien truong 1.jpg

Hiện trường vụ án

cay chay1.jpg

Cây chày mà Cọp dùng để đập đầu bà Diễm

Sau khi nhậu ở nhà người quen, đến khoảng 16 giờ, Cọp về nhà thì thấy bà Diễm đang ở nhà hàng xóm, Cọp kêu về đưa tiền (bán vé số) nhưng bà Diễm bất cần, lúc này Dương trong nhà cũng có thái độ la lối nên quá bực tức, Cọp bỏ ra chợ Cầu Móng mua 1 cây dao (loại dao Thái Lan) rồi quay đến nhà bà Diễm, thấy Dương đang đứng nên Cọp bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Dương đến khi dao gãy cán mới dừng lại.

Cọp gây ra thương tích cho Dương

Dương bỏ chạy được vài mét thì gục ngã xuống đất do bị thương qua nặng, sau đó Dương được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Chưa dừng lại ở đó, Cọp còn lấy cây chài bằng gỗ đập vào đầu bà Diễm gây thương tích. Gây án xong Cọp đến Công an xã tự thú.


Ý kiến của bạn