Tin tức

Kết vòng hoa đăng tri ân các liệt sĩ Gạc Ma

(VOVTV) - Sáng ngày 14/3, Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma cùng các thành viên Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tưởng niệm 33 năm trận Hải chiến Gạc Ma (14/3/1988- 14/3/2021), tri ân 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, mãi mãi nằm lại giữa biển khơi vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tác giả Thanh Hiếu / VOV Miền Trung
14/03/2021 17:02

Trước đó, vào tối ngày 13/3, hơn 50 người là cựu binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã về thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - quê hương của Anh hùng liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phương, thả hoa đăng tại cảng Gianh. 

Kết vòng hoa đăng tri ân các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 1.

Ban liên lạc Cựu binh Gạc Ma cùng các thành viên Chi hội Văn học nghệ thuật Ba Đồn - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tưởng niệm 33 năm trận Hải chiến Gạc Ma

Mọi người thắp lên 64 ngọn nến, kết vòng hoa tươi thắm thả xuống dòng sông Gianh để theo con nước đi ra biển Đông. 64 ngọn nến biểu trưng, tri ân hương hồn 64 liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Kết vòng hoa đăng tri ân các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 2.

Kết vòng hoa đăng tri ân 64 liệt sĩ hi sinh tại đảo Gạc Ma

Sau lễ thả hoa đăng, các cựu chiến binh, thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma đã đến viếng mộ, tưởng nhớ Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương, quê ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch - nay là phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Cựu binh Gạc Ma Trần Thiên Phụng tâm sự, 64 ngọn nến được đồng đội, thân nhân thắp sáng, thả ra biển Đông với lời nhắn gửi mãi nhắc nhớ đến các anh - những người đã hy sinh vì đất nước.

Kết vòng hoa đăng tri ân các liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh 3.

Tưởng niệm 33 năm trận Hải chiến Gạc Ma, tri ân 64 liệt sĩ đã ngã xuống vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

“Cách đây 33 năm, 64 chiến sĩ Gạc Ma đã ngã xuống ở đảo Gạc Ma (Trường Sa) thân yêu nhưng mỗi con người sống trên đất nước này đều nhớ đến các anh. Hôm nay, các đồng đội của anh lại trở về nơi quê hương của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, 64 ngọn nến, 1 vòng hoa đã được thắp lên thả xuống biển Đông tưởng nhớ những con người đã hi sinh vì quê hương, đất nước”, Cựu chiến binh Trần Thiên Phụng chia sẻ.

Ý kiến của bạn