Thể thao

Kết quả Man City 7-0 Leeds United: Nghiền nát đội bóng của 'thầy' Bielsa

Trận đấu giữa Man City vs Leeds United đã trở thành cơn ác mộng đối với các cầu thủ khách, khi họ thi đấu chịu trận hoàn toàn và nhận thất bại ê chề 0-7, trong ngày mà nhạc trưởng Kevin de Bruyne của Man City đã thi đấu vô cùng thăng hoa.

15/12/2021 07:29

Bàn thắng

Man City: Foden (8'), Grealish (13'), De Bruyne (32', 62'), Mahrez (49'), Stones (74'), Ake (78')

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves cuối tuần trước nhờ bàn thắng trên chấm 11m đầy tranh cãi của tiền đạo Raheem Sterling, Man City tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Leeds United, đối thủ mà mùa giải trước từng đánh sập pháo đài Etihad và khiến đoàn quân HLV Pep Guardiola suýt mất chức vô địch.

Tuy nhiên, Leeds United của thời điểm tháng 4 vừa qua so với Leeds United lúc này là hai đội bóng hoàn toàn khác. Leeds của hiện tại bạc nhược hơn và thiếu đi sự máu lửa trong cách chơi. Đó chính là lý do khiến đoàn quân HLV Marcelo Bielsa nhận thất bại ê chề nhất từ thời điểm trở lại với đấu trường Ngoại hạng Anh mùa giải trước.

Kết quả Man City 7-0 Leeds United: Nghiền nát đội bóng của 'thầy' Bielsa - Ảnh 1.

Phil Foden mở ra bữa tiệc bàn thắng trên sân Etihad

Sức ép quá lớn của Man City ngay từ những phút đầu tiên đã khiến hàng thủ Leeds United liên tục mắc sai lầm. Sau tình huống bỏ lỡ không tưởng của Bernardo Silva ở phút thứ 7 khi dứt điểm ra ngoài từ cự ly 6m trước khung thành đã bỏ trống, chỉ một phút sau, Phil Foden đã sửa sai cho người đồng đội bằng cú đá bồi rất nhanh mở tỷ số của trận đấu.

Bàn thắng của Foden cũng mở ra một bữa tiệc bàn thắng trên sân Etihad, khi chỉ 6 phút sau tiền vệ đắt giá nhất lịch sử đội bóng - Jack Grealish băng vào đánh đầu dũng mãnh sau tình huống tạt bóng rất cuộn của Riyad Mahrez. Có hai bàn thắng sớm, Man City tiếp tục kiểm soát hoàn toàn trận đấu và có thêm một bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ với pha bóng mà nhạc trưởng Kevin de Bruyne đã băng lên rất nhanh rồi dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp.

Kết quả Man City 7-0 Leeds United: Nghiền nát đội bóng của 'thầy' Bielsa - Ảnh 2.

De Bruyne tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Với Leeds United, quãng thời gian cuối hiệp 1 các cầu thủ khách tạo ra được vài tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Ederson nhưng không thể có được bàn thắng để tạo đà tâm lý tốt trước khi bước sang hiệp 2.

Khi vẫn đang loay hoay tìm kiếm cơ hội ở hiệp 2, Leeds United đã sớm bị dội thêm một gáo nước lạnh. Phút 49, cầu thủ vào sân thay người Ilkay Guendogan có đường chuyền thuận lợi để Mahrez dứt điểm hiểm hóc đưa bóng khẽ chạm chân cầu thủ đội khách đổi hướng ghi bàn thắng thứ 4 cho Man City.

Đến phút 61, Foden xé toang mành lưới của Leeds United lần thứ 2, nhưng bị từ chối do lỗi việt vị. Nhưng cũng chỉ một phút sau, tiền vệ De Bruyne đã không cho thủ thành Illan Meslier cơ hội cản phá với cú nã đại bác tung nóc lưới từ khoảng cách 20m. Những phút tiếp theo, Man City vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trong bối cảnh các cầu thủ Leeds United đã buông xuôi.

Sau nhiều pha bóng bị bỏ lỡ, trung vệ John Stones ghi tên mình lên bảng điện tử sau hai tình huống dứt điểm. Và cơn ác mộng của Leeds United chỉ thực sự chấm dứt ở phút 78, khi Foden thực hiện cú đá phạt góc chính xác để trung vệ vào sân thay người Nathan Ake đánh đầu tung lưới thủ môn Meslier ấn định chiến thắng 7-0 cho Man City.

Với chiến thắng này, Man City độc chiếm ngôi đầu bảng với 41 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Liverpool 4 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Stones, Dias (Ake 65'), Laporte, Zinchenko; Rodri (Fernandinho 56'), Silva (Gundogan 46'); Mahrez, De Bruyne, Foden, Grealish.

Leeds United: Meslier; Shackleton (Klich 38'), Ayling, Llorente, Firpo (Drameh 73'); Forshaw, Dallas; Raphinha, Roberts, Harrison; James (Gelhardt 46').

Ý kiến của bạn