Thể thao

Kết quả HAGL 4-3 Nam Định: 7 bàn thắng, 3 quả penaly & 1 kịch bản ‘điên rồ’

HAGL đã ghi cả 3 bàn thắng khá chóng vánh, nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự khiến đã giúp Nam Định gỡ lại 3 bàn đầy bất ngờ. Dù vậy, thầy trò HLV Kiatisak vẫn giữ lại 3 điểm trên sân Pleiku với bàn thắng trên chấm phạt đền ở giây bù giờ cuối cùng của Công Phượng.

12/04/2021 19:58

THẺ ĐỎ

Nam Định: Anh Quang (2TV 88', 91')

BÀN THẮNG

HAGL: Công Phượng (7', pen 90+5'), Minh Vương (9'), Văn Toàn (pen, 28')

Nam Định: Xuân Tân (41'), Rodrigo (pen, 64'), Thanh Trường (90+3')

Kiatisak đã điền tên trung vệ Kim Dong Su và tiền vệ Lương Xuân Trường, thay vì những gương mặt đã chơi rất ấn tượng trong trận thắng 2-0 trước SHB.ĐN là Lê Đức Lương và Triệu Việt Hưng. HAGL đã khiến đối phương phải choáng váng khi tăng tốc ngay từ những phút đầu. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng có vẻ như các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ chẳng ngờ, những đồng nghiệp lại có thể chơi theo kiểu "hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn".

HAGL đã "mở tài khoản" ngay phút thứ 7, từ bên cánh phải, Văn Thanh căng một đường bóng thuận lợi và Công Phượng đã xoay người dứt điểm một chạm, đưa trái bóng vào góc xa khiến thủ thành Đinh Xuân Việt phải bó tay. Khi mà mà những tràng vỗ tay và sự sung sướng trên khán đài vẫn chưa ngớt, ở dưới sân, đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Minh Vương đón lõng ngoài 16m50, rồi tung ra một cú vuốt bóng đẹp mắt khiến sân Pleiku "nổ tung".

Nam Định dường như mất phương hướng sau 2 bàn thua chóng vánh. Đến phút 28, họ tiếp tục bị dội một gáo nước lạnh. Lần này đến lượt, Dos Santos đã phạm lỗi với Brandao trong vòng cấm địa. Văn Toàn tặng quà sinh nhật và đã ghi bàn thắng thứ 6 cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Sau pha lập công này, đội bóng phố Núi đã chơi có phần mất tập trung và họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên sau 5 vòng đấu giữ sạch lưới. Từ khoảng cách khoảng 32m, Hoàng Xuân Tân có "nã đại bác" làm tung nóc lưới Tuấn Linh.

Kết quả HAGL 4-3 Nam Định: 7 bàn thắng, 3 quả penaly & 1 kịch bản ‘điên rồ’ - Ảnh 1.

HAGL đã có chiến thắng trong một trận đấu "điên rồ"

Kịch bản "điên rồ"

Vào hiệp 2, HAGL đã không giữ được nhịp độ tấn công. Một phần Nam Định đã chơi đầy quyết tâm và một phần những học trò của Kiatisak đã chơi không thật sự tốt. Những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp bằng một quả phạt đền sau tình huống trọng tài Trịnh Đình Thịnh cho rằng, Hồng Duy đã đẩy từ phía sau với Minh Nghĩa. Không bỏ lỡ cơ hội, Rodrigo đã rút ngắn xuống còn 2-3. Kiatisak đã không thể ngồi yên trên băng ghế kỹ thuật khi mà đội nhà đã đánh mất khả năng kiểm soát thế trận.

HAGL đã bộc lộ khá nhiều vấn đề, dù vậy tất cả đều tin rằng, các học trò của Kiatisak sẽ có 3 điểm trước Nam Định. Tỷ số 3-2 được giữ đến phút cuối cùng trong thời gian chính thức. Tuy nhiên, Nam Định đã tạo nên bất ngờ khi có bàn thắng ở phút 90+3 từ pha lập công của Thanh Trường.

Thật không thể tin nỗi, sau pha giao bóng chỉ hơn chục giây sau đó, HAGL đã được hưởng một quả phạt đền trong sự phản ứng của đội khách. Ở tình huống này, các cầu thủ Nam Định cho rằng, cánh tay của hậu vệ Dos Santos đã khép lại sau pha tạt bóng của Văn Thanh. Quyết định không được trọng tài Đình Thịnh thay đổi và Công Phượng đã cứu cho HAGL thoát khỏi một trận hòa trước Nam Định.

Thắng 4-3, HAGL tiếp tục ngự trị ngôi đầu sau vòng 9 nhưng hẳn Kiatisak có lý do để lo lắng trước cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 10 trên sân Pleiku.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Memovic, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Văn Thanh, Minh Vương (Quang Nho 88'), Xuân Trường (Việt Hưng 73'), Công Phượng, Văn Toàn(Bảo Toàn 88'), Brandao.

Nam Định: Xuân Việt, Anh Quang, Dos Santos, Đình Sơn (Thế Vương 46'), Xuân Tân, Văn Trường, Văn Hiếu (Minh Tuấn 59'), Đình Mạnh, Xuân Quyết, Rodrigo, Minh Nghĩa (Thanh Trường 69').

Ý kiến của bạn