Giải trí

John Lennon - 40 năm một huyền thoại

(VOVTV) - Với những người yêu âm nhạc, đặc biệt là nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, ngày 8/12/1980 là một ngày không thể nào quên. Đó là ngày mà John Lennon - chủ nhân những ca khúc nhân văn, mang đậm thông điệp hòa bình bị ám sát kinh hoàng trên đường phố New York.

Tác giả Quốc Trung / VOVTV
08/12/2020 13:34

Tuy dành cả đời để ủng hộ hòa bình, nhưng cuộc sống của cã sĩ John Lennon - huyền thoại nhóm The Beatles lại đầy những bi kịch, từ gia đình, người thân đến cái chết do bị fan cuồng ám sát.

John Lennon - Ảnh 1

John Lennon - Ảnh sưu tầm

Tiểu sử và sự nghiệp John Lennon

John Lennon, tên thật John Winston Ono Lennon, sinh ngày 9/10/1940 tại Liverpool, Vương quôc Anh. Sinh ra vào thời điểm Thế chiến II diễn sa khốc liệt, ông thấu hiểu nỗi đau, mất mát và sự thống khổ mà chiến trang mang đến. 

John Lennon - Ảnh 2

John Lennon thời trẻ - Ảnh sưu tầm

Tháng 3/1957, chàng trai trẻ John Lennon khi ấy mới 16 tuổi, cùng những người bạn trong trường đã thành lập ban nhạc The Quarry Man. Sau 3 năm hoạt động, vào năm 1960, nhóm đổi tên thành The Beatles, khai sinh ra một nhóm nhạc huyền thoại mà bây giờ vẫn còn được biết đến là hiện tương "Beatlemania".

John Lennon - Ảnh 3

Ban nhạc The Beatles - Ảnh sưu tầm

Sau khi nhóm nhạc The Beatles tan rã vào năm 1970, John Lennon tiếp tục gắn bó với âm nhạc. Ông cho ra mắt album solo John Lennon/Plastic Ono Band vào 11/12/1970 và ngay lập tức thu được nhiều thành tựu như xếp thứ 6 BXH Billboard 200, hạng 11 UK Album Chart,...

Nhưng ca khúc nổi tiếng, bất hủ trong thời kì này là: “All you need is love", "Imagine", “Give Peace a Chance”, “A Day in the Life”, Forever”, “Tomorrow Never Knows”, “I Want to Hold Your Hand”... Ông vẫn chăm chỉ, liên tục sáng tác nhạc cho đến khi bị ám sát kinh hoàng khi trở về nhà từ phòng thu.

Cái chết của John Lennon

Ngày 8/12/1980, John Lennon qua đời do bị ám sát. Lúc ấy, ông mới 40 tuổi. John Lennon bị fan cuồng là Mark David Chapman phục kích lúc ông bước vào căn nhà ở New York, Mỹ. Vào lúc 16h30, gã sát nhân đã bắn Lennon 4 phát bằng khẩu súng lục 38 ly.

John Lennon - Ảnh 4

John Lennon bị Chapman bắn 4 phát vào lưng khi trở về nhà - Ảnh sưu tầm

Dù được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nam ca sĩ không thể qua khỏi. Ông tử vong trên đường di chuyển do mất máu quá nhiều. Thời điểm ấy, truyền thông gọi Mark David Chapman là "fan cuồng", bởi buổi sáng trước khi ra tay, gã đã gặp gỡ, xin chữ ký, và thậm chí chụp ảnh cùng thần tượng.

John Lennon bị con trai nói đạo đức giả

Với truyền thông và người hâm mộ, John Lennon là người luôn ca ngợi và sống vì hòa bình. Tuy nhiên, theo Julian Lennon - con trai của nam ca sĩ, ông không quan tâm đến thứ gì ngoại trừ hòa bình.

John Lennon - Ảnh 5

John Lennon và con trai Jullian Lennon - Ảnh sưu tầm

Trong cuộc phỏng vấn với The Telegraph năm 1998, Julian Lennon nói cha mình là người đạo đức giả, chỉ biết "rao giảng hòa bình với thế giới", nhưng không lo lắng cho gia đình. Còn khi chia sẻ với tờ The Guardian về chuyện mẹ con anh bị cha bỏ rơi, Julian Lennon nói "Khi còn nhỏ, tôi nghĩ bố là người mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng ai đoán được mọi thứ rồi sẽ thay đổi?"

Kỉ niệm 40 năm ngày mất John Lennon

Mới đây, hãng thu âm ABC của Mỹ đã tổ chức một chương trình âm nhạc với sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn để tưởng nhớ huyền thoại nhạc rock John Lennon. Cũng nhân dịp này, album Double Fantasy do chính tay ông ký tặng tên sát nhân Mark Chapman cũng được mang ra bán đấu giá.

John Lennon đã đang và vẫn sẽ in sâu trong lòng người hâm mộ. Hình ảnh một người đàn ông gầy gò, giản dị, với cặp kính tròn biểu tượng, thả hồn, đắm mình trong tiếng đàn piano da diết, luôn hướng về hòa bình và nhận văn. Không biết mong muốn lớn nhất của John Lennon "And the world will live as one" mới trở thành sự thật?

Ý kiến của bạn