Tin tức

Indonesia: Hàng ngàn ngọn nến thắp sáng sau thảm kịch bóng đá

(VOVTV) - Những giọt nước mắt tuôn rơi, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch bóng đá tại Indonesia.

Tác giả Võ Giang / VOV Jakatar
04/10/2022 09:41

Không khí đau buồn vẫn bao trùm trên sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java – vài ngày sau thảm kịch giẫm đạp khiến 125 người thiệt mạng, trong đó có 33 trẻ em. Ngày 3/10, Chủ tịch, Ban huấn luyện và các cầu thủ CLB bóng đá Arema đã tổ chức lễ cầu nguyện các nạn nhân. Sau khi bước vào sân vận động, đội trưởng Arema Johan Alfarizi và cầu thủ chạy cánh Dendi Santoso gục khóc, trong khi các cầu thủ khác cúi đầu im lặng. Bên ngoài sân vận động, nhiều cổ động viên lặng lẽ đặt hoa tưởng niệm.

Hoa tuong niem.jpg

Hoa tuong niem.jpg

Chủ tịch CLB Arema, ông Gilang Widya Pramana, cho biết các cầu thủ đã cố cứu giúp song vẫn phải chứng kiến người hâm mộ thiệt mạng. Toàn thể ban huấn luyện, quản lý và cầu thủ Arema cảm thấy bàng hoàng, đau buồn và mất ngủ sau thảm kịch này. Chủ tịch CLB Arema đã trực tiếp đến gia đình các nạn nhân để xin lỗi, cung cấp các hỗ trợ và bồi thường.

Nen thap sang.jpg

Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng. Ảnh: Antara News

Tối 3/10, các cổ động viên đội bóng Persebaya Surabaya cũng đã tổ chức buổi cầu nguyện tại Đài tưởng niệm các anh hùng ở thành phố Surabaya, Đông Java. Buổi cầu nguyện có sự tham dự của Cảnh sát trưởng Surabaya, Chủ tịch CLB Persebaya Surabaya và đại diện các cầu thủ. Hàng ngàn ngọn nến đã được thắp lên.

Arema khoc.jpg

Các cầu thủ Arema bật khóc. Ảnh: Antara News

Chính phủ Indonesia cho biết sẽ bồi thường 50 triệu rupiah (hơn 3.200 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng. Chính phủ đảm bảo chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho những người bị thương trong cuộc bạo loạn bóng đá; đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân có phụ nữ mang thai, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật... Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia, bà Tri Rismaharini, đã tới nhà một số nạn nhân để trao các gói hàng trợ giúp, cũng như tiền bồi thường của chính phủ. Bộ Các vấn đề xã hội đang tích cực cung cấp dịch vụ điều trị tâm lý cho những người vừa trải qua vụ việc kinh hoàng.

Cau thu Arema.jpg

Những giọt nước mắt tuôn rơi. Ảnh: Antara News

Trước vụ việc nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, Chính phủ Indonesia đã thành lập nhóm điều tra độc lập để làm rõ nguyên nhân. Cảnh sát trưởng thành phố Malang đã bị cách chức, trong khi hàng loạt cảnh sát địa phương bị đình chỉ công tác vì liên quan vấn đề kiểm soát an ninh, trong đó có việc sử dụng hơi cay khiến cổ động viên hoảng sợ giẫm đạp lên nhau. Tư lệnh Quân đội Indonesia (TNI), tướng Andika Perkasa, cho biết sẽ xử lý nghiêm bất kỳ binh sỹ quân đội nào đã sử dụng bạo lực với các cổ động viên.

Giải Vô địch Quốc gia Indonesia (Liga 1) đã phải tạm hoãn vô thời hạn. Các trận đấu Vòng loại U17 châu Á tại Indonesia tiếp diễn song không đón khán giả. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang nỗ lực trao đổi FIFA để giữ quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới U20.

Ý kiến của bạn