Tin tức

Hy vọng tìm kiếm người sống sót trong vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ đang cạn dần?

Nỗ lực cứu hộ trong vụ sập tòa chung cư ở Miami (Mỹ) đã bước sang ngày thứ năm, khi các đội tìm kiếm vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt và phát hiện các thi thể. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy bất kỳ ai trong số 150 mất tích đang trở nên rất mong manh.

29/06/2021 14:42

“Không còn nhiều hy vọng”

Số người chết trong vụ sập chung cư 12 tầng ở Florida (Mỹ) đã tăng lên 11 người, khi hoạt động tìm kiếm của lực lượng cứu hộ đã bước sang ngày thứ năm.

Ngày 28/6, trên đống gạch và những khối bê tông vỡ vụn, các đội cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát, đôi khi là bằng tay, với hy vọng tìm thấy dấu vết của những người còn sống.

Hy vọng tìm kiếm người sống sót trong vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ đang cạn dần? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập tòa chung cư 12 tầng ở Miami (Mỹ). Ảnh: New York Times

Đôi lúc, những nhân viên cứu hộ dừng lại và cúi xuống nhặt những vật dụng còn sót lại sau vụ sập chung cư như bức ảnh của những cư dân sinh sống tại Champlain Towers South, tòa nhà bất ngờ đổ sập vào sáng 24/6 (giờ địa phương).

Các nỗ lực cứu hộ đã bước sang ngày thứ năm, khi các đội tìm kiếm vẫn đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt và phát hiện các thi thể. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy bất kỳ ai trong số 150 vẫn mất tích đang giảm dần.

“Không còn nhiều hy vọng”, Maggie Castro, một thành viên của đội Cứu hỏa Miami-Dade, nói.

Bà Castro cho biết, phần lớn mọi thứ bên trong chung cư đều bị phá hủy khi tòa nhà bất ngờ rung chuyển và tự sụp đổ vào rạng sáng 24/6. “Chúng tôi đã tìm thấy một số ví tiền, trang sức và những khung ảnh lớn”, bà Castro nói.

Các nhân viên cứu hộ cho rằng, nỗ lực để bảo quản một số đồ đạc của những người từng sống trong tòa chung cư là thách thức khó khăn. Từ ngày 27/6, lực lượng cứu hộ bắt đầu hộ tống gia đình của những người mất tích đến địa điểm để nhận diện những đồ vật được tìm thấy, một phản ứng khẩn cấp với sự tham gia của hàng trăm nhân viên cứu hộ.

Một số gia đình đã thất vọng và thậm chí tức giận với tốc độ chậm chạp của công tác cứu hộ. Tuy nhiên, bà Castro cho rằng nếu các gia đình nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, họ sẽ hiểu tại sao quá trình cứu hộ lại diễn ra chậm như vậy.

“Ngồi ở đâu đó và tưởng tượng những gì đang xảy ra là một việc, còn việc tận mắt chứng kiến nó là một việc khác”, bà Castro nói.

Các quan chức đã giải thích với các gia đình rằng việc có quá nhiều người cứu hộ đứng trên đống đổ nát có thể làm sập các khoảng trống hẹp bên dưới và cản trở các nỗ lực tìm kiếm. Các gia đình cũng đã được tận mắt chứng kiến những nguy hiểm mà lực lượng cứu hộ gặp phải.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, Jen Psaki, cho biết, Tổng thống Biden sẽ hỗ trợ một cuộc điều tra mở rộng về thảm họa, bao gồm sự tham gia của một số cơ quan liên bang như Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp.

“Chúng tôi muốn đóng góp vai trò mang tính xây dựng mà chúng tôi có thể thực hiện với các nguồn lực của liên bang để tìm hiểu sâu vấn đề và ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai”, bà Psaki nói với các phóng viên hôm 28/6.

Thị trưởng Surfside Charles W. Burkett nhấn mạnh rằng các quan chức sẽ điều tra nguyên nhân của vụ sập chung cư, nhưng ông nói rằng đó là “vấn đề của một ngày khác”. Ông Burkett cho biết, ưu tiên hiện tại là tìm kiếm những người sống sót và hỗ trợ gia đình những người chết và mất tích.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Tại cuộc họp báo sáng 28/6, Ray Jadallah, trợ lý chỉ huy cứu hỏa tại hạt Miami-Dade nhấn mạnh sự phức tạp nỗ lực cứu hộ. Ông Jadallah nói rằng đây không phải là vấn đề dỡ đống đổ nát hết tầng này đến tầng khác để tìm kiếm những người sống sót, mà là nghiền thép và đào bới các tảng bê tông. Ở các khu vực khác, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy “những tảng bê tông lớn hơn cần máy móc hạng nặng để xử lý”, một quá trình đã phát hiện ra ít nhất 1 trong 2 thi thể hôm 28/6.

Các nhân viên đứng trên đống đổ nát sử dụng camera để quan sát khoảng trống hẹp mà lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận. Trong một số trường hợp, họ đã theo dõi những âm thanh yếu ớt vang lên. Nhưng ông Jadallah cảnh báo rằng đây không hẳn phải là dấu hiệu của những người sống sót.

Hy vọng tìm kiếm người sống sót trong vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ đang cạn dần? - Ảnh 2.

Đội cứu hộ tìm kiếm người sống sót bên dưới đống đổ nát của tòa chung cư. Ảnh: New York Post

“Đó có thể là một tiếng gõ, có thể là tiếng một số kim loại đang vặn xoắn”, ông Jadallah nói và cho biết thêm tất cả những sự thay đổi đều phải được xem xét “trước khi chúng tôi đưa ra quyết định để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nỗ lực cứu hộ”.

Theo các chuyên gia, nỗ lực rộng hơn để dọn dẹp hiện trường và tìm kiếm người mất tích có thể mất nhiều tháng, dựa trên những nỗ lực tương tự của các tòa nhà bị sập trước đó. Trước mắt, việc sử dụng ADN do người nhà cung cấp để xác định danh tính nạn nhân sẽ mất khoảng 90 phút. Những người giám định y tế cũng phải cung cấp thêm xác nhận về thi thể, quá trình thường mất 1 ngày.

Theo NY Times, việc xử lý thảm họa sập tòa nhà chung cư 12 tầng có sự tham gia một số đội tìm kiếm và cứu hộ giàu kinh nghiệm nhất trên thế giới.

Một số đội cứu hộ bao gồm những người từng tham gia cứu hộ trận động đất năm 2010 ở Haiti, nơi một số người sống sót được kéo ra khỏi đống đổ nát vài tuần sau trận động đất chính. Lực lượng cứu hộ cũng bao gồm Topos và Moles đến từ Mexico, những nhân viên cứu hộ được đào tạo đặc biệt từ Lực lượng Phòng vệ Israel. Họ đã tham gia đơn vị tìm kiếm và cứu hộ của Nam Florida, một trong những đơn vị tốt nhất thế giới.

Các nhà lãnh đạo và các thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm 1 của Florida đã tham gia huấn luyện về các vụ sập nhà tại một trung tâm đào tạo ở Texas với các cấu trúc sập mô phỏng tình trạng thảm họa.

Bà Castro nói rằng, mặc dù các nhân viên khẩn cấp của Nam Florida là những người có kinh nghiệm trong việc ứng phó với thảm họa thiên nhiên, nhưng họ cũng có kinh nghiệm làm việc về các vụ sập kết cấu.

“Chúng tôi nghĩ rằng con số thương vong thực sự trong vụ sập chung cư sẽ rất đau buồn”, bà Castro nói.

Bên cạnh đó, việc an ủi người thân của nạn nhân đôi khi cũng khó khăn như việc tìm kiếm những người sống sót. Thị trưởng Burkett đã kể lại cuộc trò chuyện với một bé gái tại hiện trường vào tối 27/6. Ông Burkett từng gặp cô bé trước đây và biết rằng người thân của bé đã ở trong tòa nhà khi xảy ra vụ việc. Đêm đó, bé gái ngồi một mình và nhìn vào điện thoại của mình.

“Cô bé ngồi tại nơi tòa chung cư sập và đọc một lời cầu nguyện của người Do Thái. Cô bé không khóc nhưng không biết phải làm gì tiếp theo”, ông Burkett nói.

Ý kiến của bạn