Giải trí

Hoà nhạc Hợp xướng Giáng sinh Xanh: Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh

(VOVTV) - Tối 21/12, gần 700 khán giả tham dự Hòa nhạc Hợp xướng Giáng sinh Xanh đã rưng rưng xúc động khi thưởng thức những tác phẩm âm nhạc do chỉ huy Nguyễn Hải Yến cùng hơn 100 thành viên trong hợp xướng Gió Xanh biểu diễn.

Tác giả Kim Thanh / VOVTV
27/12/2020 13:47

 1. Hòa nhạc Giáng sinh Xanh – bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn dành tặng khán giả  

Hoà nhạc Hợp xướng Giáng sinh Xanh đã qua được gần 1 tuần, nhưng cơn dư chấn cảm xúc mà nó để lại trong lòng những người tham dự vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Suốt hơn 90 phút của buổi diễn, khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc qua các bài hát, từ da diết, sâu lắng, đến ngẫu hứng, vui tươi, từ tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới đến dân ca Việt Nam, từ nhún nhảy, phá cách, đến trang nghiêm, xúc động...

Ngay khi 100 người cùng cất giọng hát bài Believe – mở đầu chương trình, cả khán phòng đã lặng người trước những giai điệu mượt mà, sâu lắng. Bài hát được hát bằng nguyên gốc tiếng Nhật, và sau đó là tiếng Việt với phần lời do chính chỉ huy Hợp xướng Nguyễn Hải Yến chuyển ngữ. 

Sự cộng hưởng âm thanh, với những lớp bè trầm bổng đan xen, hòa quyện một cách hoàn hảo, đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với người nghe.

Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh - Ảnh 1.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến, các nghệ sỹ, BTC và hơn 100 thành viên Hợp xướng Gió Xanh

"You raise me up" – bài hát kinh điển nổi tiếng thế giới, tiếp nối với một nguồn năng lượng yêu thương ngập tràn. Một lần nữa, sự hòa quyện của bốn bè – nam cao, nam trầm, nữ cao, nữ trung – lại tạo nên một chiều sâu kỳ lạ cho ca khúc vốn đã rất quen thuộc với nhiều người, mang đến sức mạnh nâng đỡ tâm hồn cho bất cứ ai được nghe.

Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh - Ảnh 2.

Hợp xướng hát You raise me up

"Follow the drinking gourd" là một bất ngờ cho khán giả. Bài hát được biên soạn cho hợp xướng nhưng vẫn giữ nguyên phong cách jazz, ngẫu hứng, lúc dồn dập, mạnh mẽ, lúc chậm rãi, thì thầm. 

Cả dàn hợp xướng nhún nhẩy theo điệu nhạc, cả khán phòng cũng gật đầu, nhún người theo, và kết thúc là một tiếng dậm chân giòn giã của cả trăm người trên sân khấu cùng tiếng vỗ tay vỡ òa của khán giả. "Follow the dringking gourd" – một bài hát khó với tiết tấu phức tạp – đã trở thành một "đặc sản" của Hợp xướng Gió Xanh.

Bài Follow the dringking gourd. Video: khán giả cung cấp

Nối tiếp chương trình là "Look at the world" với âm hưởng thánh ca, ca ngợi Đấng Sáng thế đã tạo ra thiên nhiên tươi đẹp, núi non, sông suối, biển cả bao lao… được hát với sự trong trẻo, thánh thiện. 

Và đương nhiên, bài hát này không thể thiếu giọng hát của các bé Gió nhỏ. Tiếng hát khi cao vút, lúc hào sảng, khi lại thì thầm rất khẽ, như thể từng âm thanh đang được nâng niu, ve vuốt… 

Một lần nữa, sự cộng hưởng của hơn 100 giọng hát khiến cho âm nhạc như đang len lỏi vào từng tế bào của người nghe, đánh thức những rung động sâu kín nhất. Nhiều khán giả rưng rưng nước mắt.

"Money money money" của ban nhạc Abba được hát với sự thoải mái và vui nhộn rất đáng yêu. Phần kết ngộ nghĩnh của bài hát khiến khán giả phải bật cười.

Phần biểu diễn của các ca sĩ khách mời Thu Trang, Đông Hùng, Duy Phúc, đem đến màu sắc thú vị cho đêm diễn khi khán giả bỗng có sự so sánh giữa các ca sĩ chuyên nghiệp và dàn hợp xướng không chuyên. 

Belivie, The prayer, I dreamed a dream, và O holy night được các ca sĩ thể hiện tròn trịa, với phong cách semi classic (bán cổ điển), rất hợp với không khí chung của buổi hòa nhạc.

Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh - Ảnh 4.

Soprano Thu Trang đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, khách mời của chương trình

Các tiết mục riêng của từng nhóm bè, như Que sera sera của các bé Gió nhỏ, Đời sống không già vì có chúng em của Gió nhỏ và các bà, hay Lý kéo chài của nhóm bè nam… là những điểm nhấn thú vị trong chương trình. 

Từng nhóm bè được phô diễn giọng hát của mình. Nhưng quan trọng hơn cả, lại chính là tinh thần được thể hiện trong mỗi tiết mục. Sự ngây thơ trong sáng của các em bé, sự chỉn chu mềm mại của các bà, các cô, và sự mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu của các anh, các chú. 

Mỗi cá nhân, mỗi nhóm bè, bằng chất giọng riêng của mình, góp phần tạo nên vẻ đẹp của cả dàn hợp xướng.

Đời sống không già vì có chúng em – với lời giới thiệu hóm hỉnh của chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến

Tất cả các nhóm bè lại gặp nhau trong bài hát 'Bèo dạt mây trôi". Lần đầu tiên, bài dân ca Bắc Bộ vốn để hát giao duyên nam nữ, được hát bởi hơn 100 người, với những giai điệu vừa quen, vừa lạ. 

7 bạn trẻ đến từ trung tâm đào tạo việc làm Reach cũng được mời lên hát cùng hợp xướng. Phần lĩnh xướng do hai solist xuất sắc của Gió Xanh thể hiện đã chiếm được trọn vẹn sự cảm mến của khán giả.

Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh - Ảnh 6.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến mời các bạn trẻ đến từ trung tâm Reach lên hát Bèo dạt mây trôi cùng Gió Xanh

3 bài hát Giáng sinh cuối chương trình Hòa nhạc Hợp xướng Giáng sinh Xanh đã tạo nên sự bùng nổ cảm xúc trong khán phòng.

Khi toàn bộ đèn sân khấu được tắt đi, tiếng piano thánh thót của bài Silent Night cất lên, những đốm sáng bắt đầu xuất hiện và di chuyển, tạo thành một vòng cung bao trọn khán giả. Và rồi, tiếng hát cất lên, những âm thanh màu nhiệm mang đến cảm xúc bình an và tràn đầy phúc lạc. 

Rất nhiều khán giả live stream tiết mục này trên trang cá nhân của mình với lời thú nhận "đã không cầm được nước mắt vì xúc động". 

Silent night. Video: khán giả cung cấp

"Santa Clause is coming to town" được các em bé và ông già Noel Thiên Quang – thành viên hợp xướng Gió Xanh – thể hiện xuất sắc. Sự "biến hình" của các ngọn Gió đã đem đến hiệu ứng thị giác ngay lập tức. 

Sắc màu xanh, đỏ xen kẽ của những chiếc khăn nổi bật trên trang phục màu trắng đã đem đến không khí Noel ấm áp và vui vẻ.

Santa Claus is coming to town

Chương trình khép lại với "We wish you a merry Christmas", được thể hiện bởi 3 nữ lĩnh xướng và dàn hợp xướng. Vẫn là bài hát quen thuộc, nhưng khi được hát bởi hơn 100 người, nó lại mang màu sắc mới, tràn đầy năng lượng và niềm hân hoan. 

Sự hân hoan ấy nằm trong đôi tay chỉ huy như múa, lung linh trong từng ánh mắt của các hợp xướng viên, và lan tỏa tới mỗi khán giả trong khán phòng.

We wish you a merry chrismast

 2. Những điều đặc biệt của Giáng sinh Xanh

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một dàn hợp xướng cộng đồng với hơn 100 thành viên tổ chức riêng một buổi hoà nhạc với quy mô gần 700 khán giả, tại một trong những khán phòng trang trọng bậc nhất - Phòng Hoà nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 

Và khán phòng đó gần như được lấp đầy. Việc một dàn hợp xướng gồm hầu hết là những thành viên không chuyên, thậm chí không biết đọc bản nhạc, có thể tự tổ chức được một sự kiện âm nhạc được khán giả mong đợi, đăng ký kín chỗ từ 10 ngày  trước sự kiện…là hy hữu, nếu không muốn nói là chưa từng có tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, một chương trình biểu diễn nghệ thuật hàn lâm có khán giả là hơn 160 thanh thiếu niên đang được bảo trợ bởi các tổ chức xã hội tại Hà Nội: Blue Dragon, Dao's Care, Reach, làng trẻ em SOS, School on boat, Children's Foundation, trại trẻ mồ côi Hà Cầu, doanh nghiệp xã hội đào tạo và hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khắn Koto.

Sức mạnh của âm nhạc và sự cộng hưởng âm thanh - Ảnh 10.

Các khán giả đặc biệt đến từ Dao’s Care

Điều đặc biệt tiếp theo: chỉ huy hợp xướng kiêm giám đốc nghệ thuật, kiêm người dẫn chương trình. Phong thái tự nhiên, chân thành, sự hài hước bẩm sinh và giọng nói cuốn hút, chỉ huy Nguyễn Hải Yến đã đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những cung bậc cảm xúc phong phú. 

Vị nữ chỉ huy hợp xướng với năng lượng ngùn ngụt này đã truyền ngọn lửa đam mê tới từng thành viên của Gió Xanh, và rồi nguồn năng lượng ấy – khi đã được nhân lên 100 lần – lại được truyền đến tất cả các khán giả.

Chỉ huy Hợp xướng Nguyễn Hải Yến

Hòa nhạc Giáng sinh Xanh đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả. Nhiều người chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân với những lời ngợi khen có cánh dành cho vị chỉ huy trẻ tuổi cùng dàn hợp xướng mà cô vẫn gọi đùa là "chuyên nghiệp…dư".

Trong bài post cảm ơn của mình trên trang cá nhân, chỉ huy Hợp xướng Gió Xanh - Nguyễn Hải Yến viết: "Thân gửi các nghệ sĩ và khán giả của Giáng Sinh Xanh, tôi ước gì mọi người được giống tôi - được nhìn thấy đôi mắt và nụ cười của các em nhỏ khách mời của hoà nhạc sau khi chương trình kết thúc, các em lên chào và chụp ảnh cùng hợp xướng. 

Hoặc nếu ko thể tất cả, thì cảm nhận được cái vai run run của 7 em từ trung tâm REACH lên sân khấu hát cùng Gió Xanh. Để mọi người có thể thực sự thấy rằng phép màu đang hiển hiện. Hạt giống "niềm tin" chúng ta gieo vào trái tim các em là có thật, chúng ta làm được điều đó và nó nảy nở ngay lập tức với nụ cười ánh mắt đó của các em. 

Tôi nhận được từ giám đốc các trung tâm lời cảm ơn, nhưng tôi cũng cảm ơn lại họ. Vì họ cũng giúp sức để chúng ta được trao cho các em điều đó, cho chúng ta cơ hội được cho đi.

Cảm ơn các khán giả đã yêu quý và trân trọng chiếc giấy mời đến nghe Gió hát. Cảm ơn sự chung tay của quý vị, cảm ơn sự đồng cảm của các bạn. Cảm ơn khán giả vô cùng đáng yêu, luôn kiên nhẫn trong concert, bao dung với những lỗi sạn của lần đầu tổ chức, bao dung với chỉ huy đôi khi luống cuống, và ủng hộ Gió Xanh. 

Và trong tương lai, nếu được khán giả tin yêu chắc chắn những ngọn Gió sẽ không phụ lòng. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang âm nhạc đến cho mọi miền đất vì một cuộc đời tốt đẹp hơn mỗi ngày."

Sắp tới, tối 31/12, Gió Xanh sẽ hát trong chương trình countdown đón năm mới 2021 được truyền hình trực tiếp từ Đài Truyền hình Việt Nam VTV.

Bằng tình yêu và lòng biết ơn với âm nhạc, Gió Xanh đang mang tới cho cuộc đời thêm niềm vui sống, thêm bình an và hạnh phúc trong tâm hồn mỗi người.

Ý kiến của bạn