Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà về làng trong vòng tay của người dân xứ Thanh

(VOVTV) - Ngày 1/12, tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà trở về quê nhà tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Cô được bà con nhiệt tình chào đón trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
01/12/2020 18:49

Trở về quê nhà tại xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bà con nơi đây. Ngay khi biết tin, người dân đã tiến hành dọn dẹp đường xá, chuẩn bị băng rôn để chào mừng người con xứ Thanh trở về sau khi chinh phục được ngôi vị cao nhất trong cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà về làng trong vòng tay của người dân xứ Thanh - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chật vật di chuyển giữa đám đông nhưng vẫn tươi tắn và liên tục vẫy tay chào bà con. Ảnh: Phạm Chiểu

Trở thành biểu tượng sắc đẹp của Việt Nam, là niềm tự hào của bà con quê nhà, Đỗ Thị Hà vô cùng xúc động. Cô phát biểu trước người dân: "Kính thưa ban lãnh đạo địa phương và đặc biệt là kính thưa toàn thể nhân dân, các cô dì chú bác, những người đã đồng hành với Hà trong thời gian qua. Cho phép em xin được xưng là Hà, bởi vì ở đây có rất nhiều cô dì chú bác lớn tuổi hơn nên em hơi khó xử nên em xin phép được xưng là Hà. 

Lời đầu tiên, cho phép Hà xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ cho Hà trong thời gian qua. Và thành công của một người nào cũng được tạo nên bởi nhiều yếu tố, kết quả ngày hôm nay của Hà tạo nên từ sự ủng hộ, động viên của tất cả mọi người. Hà rất trân trọng điều đó.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà về làng trong vòng tay của người dân xứ Thanh - Ảnh 2.

Rất đông người dân ra đón tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà

Ngay sau đêm đăng quang, có 2 điều Hà muốn làm. Điều thứ nhất là chạy về nhà ôm thật chặt bố mẹ của mình và điều thứ 2 là cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho quê hương Thanh Hoá nói chung và quê hương Cầu Lộc, Hậu Lộc nói riêng. Khi bắt đầu đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020, Hà chỉ là một cô gái bình thường. 

Sau 1 quá trình cố gắng và nỗ lực, Hà đã đạt được kết quả đáng mừng. Nhân đây, Hà cũng muốn truyền cảm hứng tới tất cả các bạn trẻ rằng: Hãy cứ tin vào cuộc sống, tin vào hành động của mình. Chúng ta có thể không chọn được xuất phát điểm của mình nhưng có thể chọn được hướng đi, đường đi của mình. 

Cuối con đường là ánh sáng đón chờ chúng ta. Chính vì vậy các bạn trẻ ở quê hương Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá hãy cứ tự tin và mạnh mẽ, làm những điều mình yêu thích và thành công sẽ đến với mọi người. Xin cảm ơn ạ!"

Ý kiến của bạn