Hà Nội: Trung thu vắng lặng trên phố Cổ
(VOVTV) - Không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp lung linh thường thấy trước mỗi dịp Tết Trung thu, các con phố quen thuộc trên phố Cổ Hà Nội mỗi mùa Rằm Tháng Tám thưa vắng người qua lại.

Vốn nổi tiếng là chốn sầm uất bậc nhất mỗi mùa trung thu. Mọi năm, khung cảnh tại phố Hàng Mã dịp Trung Thu luôn trong tình trạng kẹt cứng người tham quan, mua sắm

Năm nay, phố Hàng Mã rơi vào cảnh vắng vẻ, ảm đạm chưa từng có

Các lối vào Hàng Mã từ phố Thuốc Bắc, Hàng Khoai, Hàng Gà đều bị phong tỏa

Hầu hết các cửa hàng vẫn tạm dừng kinh doanh để phòng dịch

Bóng dáng những chiếc đèn lồng cũ còn sót lại từ mùa trước dần bạc màu chẳng thế khiến cho người ta cảm nhận được chút không khí nào của Trung Thu đang tới

Nhiều cửa hàng dán thông báo đóng cửa nghỉ dịch…

… hay sang nhượng cửa hàng,…

… số khác chuyển sang bán online

Lác đác có cửa hàng mở bán

Một số mở hé


Lực lượng chức năng thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội

Một gia đình tranh thủ ghé đến phố Hàng Mã mua cho con em mình chiếc đèn ông sao

Khung cảnh đìu hiu chưa từng có tại khu vực chợ đồ chơi sầm uất nhất Thủ đô

Cùng tình trạng tương tự, đường Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) – con phố bích hoạ, vào mỗi dịp Trung thu đều chăng đèn lồng dọc một đoạn đường dài nên nơi này được nhiều bạn trẻ yêu thích, tụ hội về "sống ảo"

Thế nhưng năm nay không một chiếc đèn. Phố Phùng Hưng im lìm trong dịch

Cả một đoạn phố dài không một bóng người qua lại

Hàng ghế...

... cùng những bức tranh chìm trong im lặng
Tin Video