Tin tức

Hà Nội: Hàng trăm sĩ tử đến Văn Miếu 'cầu may' trước kì thi vào lớp 10

(VOVTV) - Chỉ còn ít ngày nữa là tới kì thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phụ huynh cùng sĩ tử tại Hà Nội và các tỉnh lân cận tìm đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… để xin chữ, làm lễ cầu may trước kì thi quan trọng này.

Tác giả Gia Linh / VOV1
15/06/2022 07:58

Từ sáng sớm đến giữa trưa, trong thời tiết nắng nóng oi bức của mùa hè, rất đông các phụ huynh cùng sĩ tử đã đến khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám và đền Ngọc Sơn (Hà Nội) để cầu may mắn, thuận lợi cho kì thi vào lớp 10.

Đi hơn 20km, từ huyện Thanh Trì đến Văn Miếu, chị Đặng Thị Thảo cùng các phụ huynh lớp 9 trường THCS Vạn Phúc sắp lễ, thành tâm cầu nguyện: “Chuẩn bị hoa, trái dâng lên các vị vua và đặc biệt là đức tiên triết Chu Văn An – người thầy của muôn đời, mong là thầy sẽ phù hộ cho các con mạnh khỏe, bình an và đi thi gặp nhiều thuận lợi. Xin cho các bạn lớp 9 chữ may mắn, thuận lợi, mong các con có đủ sức khỏe, bởi thời tiết rất khắc nghiệt, mong các con bình an, mạnh khỏe, vượt qua kì thi tốt nhất.”

Phụ huynh và sĩ tử cầu may tại Văn Miếu

Trải qua 2 năm học tập, ôn thi online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời điểm kì thi càng đến gần càng khiến nhiều em cảm thấy lo lắng. Tới Văn Miếu, Quốc Tử Giám, biểu tượng “khoa cử”, các sĩ tử không chỉ cầu may mắn mà còn để giải tỏa tâm lý lo lắng trước kỳ thi quan trọng này.

Không chỉ có phụ huynh đưa con em của mình tới cầu may mắn, an hòa tại các di tích như Văn Miếu và đền Ngọc Sơn, không ít giáo viên chủ nhiệm của khối lớp 9 cũng tới dâng hương, cầu may cho lứa học sinh cuối cấp của mình có thể tự tin, thể hiện tốt nhất trong kì thi sắp tới. 

Cô Nguyễn Thu Thảo, chủ nhiệm lớp 9A2 trường THCS Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ: “Mình cũng chủ nhiệm lớp 9 thì cũng rất mong muốn là các con tự tin làm bài và có tinh thần tốt nhất trong kỳ thi năm nay để đạt kết quả tốt nhất. Dịch Covid-19 trong năm nay thì các thầy cô rất trăn trở và lo lắng, chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với học sinh. Mình tới đây thì cũng mang một chút đồ lễ và tùy tâm thôi. Mình quan niệm là tất cả xuất phát từ trong tâm để cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho học sinh của mình, cũng như là cho các thầy cô dạy và chèo lái cho các con để các con đứng vững.”

Ngoài việc cầu may mắn, các sĩ tử và phụ huynh cũng mong muốn giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi quan trọng sắp tới.

Ý kiến của bạn