Tin tức

Giám đốc Hàn Quốc thừa nhận giết người vì tiền, thú tội với nhân viên trước khi bỏ trốn

(VOVTV) - Gã giám đốc sau khi thực hiện hành vi giết người đã thú nhận với 1 số nhân viên của mình rồi lên xe ô tô tẩu thoát.

Tác giả Mỹ Linh / VOVTV
30/11/2020 10:43

Vụ án gã giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương những ngày qua làm xôn xao dư luận. Sau  khi điều tra, công an bắt giữ nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân của vụ án là anh Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc). Được biết, nạn nhân là bạn đồng hương với nghi phạm.

Sau khi bị bắt giữ, trước những chứng cứ cụ thể, nghi phạm Jeong In Cheol đã cúi đầu nhận tội. Được biết, động cơ dẫn đến hành vi giết người của giám đốc Jeong In Cheol chính là vì lí do người bạn đồng hương nợ tiền mình.

Chỉ vì 2,7 tỷ đồng, gã giám đốc giết bạn đồng hương rồi thú tội với nhân viên trước khi bỏ trốn - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: Sưu tầm

Cụ thể, Han Tong Duk và Jeong In Cheol chơi thân với nhau. Trong quá trình chơi chung, Han Tong Duk hùn 1,8 tỷ đồng đầu tư làm ăn chung với nghi phạm nhưng thất bại. Giữa tháng 11/2020, Han Tong Duk mượn của nghi phạm 2,7 tỷ đồng với lãi suất là 30% và hứa 2 ngày sau sẽ trả. 

Sau đó, nạn nhân không trả như lịch hẹn mà còn đòi cấn trừ 1,8 tỷ đồng do hùn làm ăn trước đó. Chính vì vậy, Jeong In Cheol nảy sinh ý định bắt cóc bạn đồng hương để đòi tiền và nếu bạn không trả thì Jeong In Cheol sẽ sát hại. 

Kế hoạch giết người được Jeong In Cheol lên một cách chi tiết. Ngày 25/11, Jeong In Cheol mua 2 lưỡi cưa, kìm, túi ni lông đem về công ty tại số 24 đường số 3, khu dân cư Him Lam, khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM cất giấu. 

Chỉ vì 2,7 tỷ đồng, gã giám đốc giết bạn đồng hương rồi thú tội với nhân viên trước khi bỏ trốn - Ảnh 2.

Dụng cụ nghi phạm dùng phân xác nạn nhân. Ảnh: Sưu tầm

Sáng hôm sau (26/11), Jeong In Cheol đi mua thêm 10 viên thuốc ngủ về cán nhuyễn thành bột cùng 1 hộp găng tay. Sau đó, Jeong In Cheol hẹn nạn nhân tới quán cà phê đường Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7 để bàn chuyện nợ nần.

Sau khi gặp mặt, Jeong In Cheol lái xe chở nạn nhân về công ty. Khi nhân viên đi về hết, Jeong In Cheol cho thuốc ngủ vào bia rồi đưa cho bạn đồng hương uống. Khi nạn nhân mê man, Jeong In Cheol lấy đi 2 vòng nữ trang cùng nhiều tiền. Tiếp đó, Jeong In Cheol sát hại nạn nhân bằng cách nhét găng tay vào miệng, giữ cho tới khi nạn nhân tử vong.

Sau khi nạn nhân tử vong, Jeong In Cheol dùng vật dụng phân xác người bạn đồng hương bỏ vào vali, túi ni lông. Vali, 2 cưa cùng kìm cộng lực nghi can bỏ ở tầng 1. Thực hiện hành vi giết người xong, Jeong In Cheol lái xe ô tô về chung cư Garden Plazal Phú Mỹ Hưng để ngủ.

Sáng 27/11, Jeong In Cheol vẫn đi làm như bình thường và còn nhờ nhân viên đi bán hộ 2 chiếc vòng của nạn nhân. Số vòng này sau khi hỏi bán chỉ được giá 80 triệu đồng nên Jeong In Cheol không đồng ý và nói nhân viên mang về.

Chiều cùng ngày, Jeong In Cheol thú nhận với 1 số nhân viên rồi nhanh chóng lái xe tẩu thoát. Vụ việc được báo công an ngay sau đó. Gần 20 giờ trinh sát, công an đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại chung cư Masteri Thảo Điển, phường Thảo Điền, quận 2.

Ý kiến của bạn