Tin tức

Giải cứu bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng bỏ hoang

(VOVTV) - Tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk (PCCC & CHCN) sáng ngày 12/1, đội nghiệp vụ của phòng vừa kịp thời giải cứu thành công một bé trai không may trong lúc vui chơi bị rơi xuống giếng nước sâu bỏ hoang.

Tác giả Tuấn Long / VOV Tây Nguyên
12/01/2023 09:16

Vào khoảng 20 giờ tối ngày 11/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo với nội dung một bé trai N. V. D. Đ., 8 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, trong lúc vui chơi không may bị rơi xuống giếng nước sâu bỏ hoang tại số 80 đường Đinh Núp. Tai nạn xảy ra, bố cháu là anh N. V. P đã tụt xuống giếng để cứu con, tuy nhiên do giếng sâu, cả hai bố con bị mắc kẹt dưới giếng.

Giải cứu bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng bỏ hoang - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ PCCC & CHCN Công an tỉnh Đắk Lắk dùng cáp, tời để đưa bố con anh P. ra khỏi giếng sâu.

Giải cứu bé trai 8 tuổi ở Đắk Lắk rơi xuống giếng bỏ hoang - Ảnh 2.

Rất may cháu Đ. được giải cứu kịp thời.

Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động xe đặc chủng và 10 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Một cán bộ tham gia cứu hộ cho biết, giếng có diện tích miệng nhỏ, có chiều sâu lớn nên khó tiếp cận.

Tuy nhiên, bằng các phương pháp cứu hộ, khoảng 7 phút sau lực lượng cứu hộ đã đưa được hai bố con anh P. ra khỏi giếng an toàn.

Ý kiến của bạn