Khám phá

Ghé thăm thác Phú Cường (Gia Lai)

Thác Phú Cường thuộc xã Dun, huyện Chư Sê, cách thành phố Pleiku (Gia Lai) khoảng trên 40 km, được hình thành trên nền một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Cho dù là mùa mưa hay mùa khô, thác vẫn toát lên vẻ đẹp thi vị, nổi bật giữa không gian hùng tráng của núi rừng.

25/11/2020 16:56

Để khai thác tiềm năng thiên nhiên ban tặng, một khu du lịch sinh thái quy mô đang hình thành nhằm phục vụ khách du lịch mọi miền ghé thăm thác Phú Cường trong hành trình tham quan, trải nghiệm phố núi Gia Lai.

Ghé thăm thác Phú Cường (Gia Lai) - Ảnh 1.

Thác Phú Cường, Gia Lai

Đến đây,du khách phải đi xuống một con dốc khá dài và vượt qua bãi đá lổng chổng để tiếp cận khu vực chân thác, từ đó vẻ đẹp của thác Phú Cường mới lộ diện. Hiện chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống cầu thang chắc chắn giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp và tận hưởng cảm giác thư thái bên thác nước kỳ vỹ này.

Ghé thăm thác Phú Cường (Gia Lai) - Ảnh 2.

Những phiến đá lớn nhỏ chồng chất tạo nên khung cảnh kỳ lạ, độc đáo

Hàng trăm phiến đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau tạo nên những hình thù kỳ thú. Không gian càng trở nên thơ mộng hơn, khi hòa giữa âm thanh tiếng thác nước chảy là sự pha trộn của tiếng suối và những loài chim hót véo von trên những cây cổ thụ bên cạnh.

Từ dưới nhìn lên, thác như một dải lụa trắng nổi bật trên nền xanh của trời mây, cỏ cây hoa lá tô điểm thêm cho dòng thác chảy là thảm núi đá làm nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn.

Ghé thăm thác Phú Cường (Gia Lai) - Ảnh 3.

Thác và suối trở nên nhẹ nhàng và hiền hòa hơn vào mùa khô

Có những thời điểm bất chợt, khu vực thác nước xuất hiện những ánh cầu vồng rực rỡ khiến cho vẻ đẹp của thác càng trở nên lung linh, huyền ảo. Ánh nắng xiên ngang qua làn nước tạo nên tạo nên một thứ ánh sáng ma mị rất khó diễn tả bằng lời. Quả là không còn gì thi vị hơn khi có những bức ảnh checkin những khoảnh khắc tuyệt vời bên thác nước cùng bảy sắc cầu vồng ảo diệu.

Thác Phú Cường có độ cao trên 40m, từ xa đã nghe thấy tiếng nước đổ ầm ào. Mùa mưa (tầm tháng 5 đến tháng 10) là mùa thác nước “lộ” ra vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Khi nước từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xóa, dòng nước chảy xiết khiến cho khung cảnh thiên nhiên như trở nên tráng lệ hơn.

Thác trở nên nhẹ nhàng và hiền hòa hơn vào mùa khô (tháng 11 đến tháng 4), nhưng sự hùng vỹ không vì thế mà kém đi. Dòng nước mỏng manh như dải lụa càng khiến thác trở nên nổi bật và thơ mộng giữa không gian bao la của núi rừng. Trong cái thời tiết oi bức, nắng nóng của miền cao nguyên đất đỏ, thật không gì sảng khoái bằng những giờ phút thư giãn bên thác nước mát mẻ, trong lành.

Ghé thăm thác Phú Cường (Gia Lai) - Ảnh 4.

Thác Phú Cường thu hút rất nhiều khách du lịch đến check in

Cùng với thảm thực vật phong phú, khi đến với thác Phú Cường, du khách sẽ đắm mình trong không gian tinh khiết. Xen lẫn tiếng róc rách của dòng nước chảy len lỏi qua các kẽ đá là tiếng chim ríu rít gọi bầy.

Nghỉ chân bên thảm đá to nhỏ đan xen nhau bao quanh khu vực chân thác để thưởng ngoạn thiên nhiên hữu tình là một trải nghiệm tuyệt vời khi ghé thăm thác Phú Cường./.

Ý kiến của bạn