Tin tức

Đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông ở Bình Dương đã ra đầu thú

(VOVTV) - Chiều 30/8, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, nghi can Trần Hoàng Huynh (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), người trực tiếp cầm mã tấu chém đứt lìa bàn tay của ông Vũ Đức Kiêm (49 tuổi, ngụ phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) đã ra công an đầu thú.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
30/08/2021 17:40

Trước đó, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt giữ Đặng Quốc Hưng (44 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) là đồng phạm của Huynh.

Cũng trong ngày, người nhà ông Kiêm cho biết, bàn tay ông Kiêm đã được bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM nối lại thành công và sức khỏe đang dần ổn định.

Đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông ở Bình Dương đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Hoàng Huynh ra công an đầu thú

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 29/8, Trần Hoàng Huynh và Đặng Quốc Hưng điều khiển 2 xe ô tô 50 chỗ ngồi chở bệnh nhân COVID-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao, thành phố Thuận An đến điều trị tại Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Trong lúc chờ bệnh nhân xuống xe, Hưng có lời qua tiếng lại với ông Kiêm. Sau đó, ông Kiêm đã dùng đá ném vào xe ô tô của Hưng nên cả hai lao vào đánh nhau.

Đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông ở Bình Dương đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Ông Kiêm bị chém đứt lìa bàn tay

Lúc này, Huynh ngồi trên xe thấy vậy liền rút mã tấu xuống chém 1 nhát đứt lìa bàn tay phải của ông Kiêm. Sau khi gây án, Hưng điều khiển xe ô tô chở Huynh bỏ trốn. Ông Kiêm được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Sau đó, Hưng bị bắt khi quay lại hiện trường lấy ô tô; Huynh lẩn trốn và đã ra đầu thú vào trưa 30/8.

Đối tượng chém đứt lìa bàn tay người đàn ông ở Bình Dương đã ra đầu thú - Ảnh 3.

Hung khí gây án

Theo Công an Thủ Dầu Một, ông Kiêm có biểu hiện thần kinh không bình thường, thường xuyên đi lại trước khu cách ly trường Cao đẳng Y tế và không có mâu thuẫn từ trước với Huynh. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn