Tin tức

Đi xe máy về quê, thai phụ có biểu hiện sinh non phải nhập viện

(VOVTV) - Thai phụ trên đường từ TP.HCM về Thanh Hóa bằng xe máy khi đến địa bàn thành phố Quảng Ngãi thì có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Nhờ được giúp đỡ, đưa vào bệnh viện kịp thời mà sức khỏe của thai phụ và cả thai nhi đều ổn định.

Tác giả Bùi Ngọc / VOV Miền Trung
08/10/2021 14:38

Trời đang mưa to nhưng dòng người từ phương Nam hồi hương bằng xe máy về các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc vẫn rất đông. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ngày có khoảng 3.000-4.000 người về quê ngang qua địa phận tỉnh. 

Hàng nghìn người dân về quê là hàng nghìn cảnh đời, phận người tha phương cầu thực. Nhưng điểm chung là họ rất khốn khổ trước sự bùng phát khó lường của đại dịch Covid-19 nên đành phải bỏ vùng đất hứa trở về quê nhà.

21h tối 6/10, thai phụ Đinh Thị Phương Anh (quê Thanh Hóa) được chồng là anh Phạm Văn Quyết đưa vào Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Minh, Khoa Sản, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, sinh non nên được thăm khám kịp thời.

"Sản phụ được bác sĩ khám ghi nhận là thai được 35 tuần dọa sinh non, tức là muốn sinh non, em bé khoảng được 2,5kg. Bệnh nhân được làm test covid và các xét nghiệm, siêu âm cần thiết và dùng các thuốc tốt nhất để dưỡng thai", BS Nguyễn Xuân Minh cho biết.

Đi xe máy về quê, thai phụ có biểu hiện sinh non phải nhập viện - Ảnh 2.

Các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình chị Đinh Thị Phương Anh

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của thai phụ Phương Anh đã ổn định, không còn biểu hiện chuyển dạ sinh non.

"Bây giờ cũng ổn định hơn, chỉ thi thoảng có đau một chút. Tôi cố gắng ở lại một vài hôm, khi ổn sẽ tiếp tục về quê", chị Phương Anh chia sẻ.

Bà Lê Thị Bảy, mẹ chồng của thai phụ Đinh Thị Phương Anh cho biết, bắt đầu từ ngày 4/10, cả 5 người trong gia đình, gồm vợ chồng chị Phương Anh và con gái 14 tháng tuổi, bà Bảy và một người con trai khác của bà rời thành phố Hồ Chí Minh trở về quê nhà ở Thanh Hoá trên 2 xe máy. 

Chiều tối 6/10, cả nhà vừa đến Quảng Ngãi thì gặp mưa lớn, không thể đi tiếp nên quyết định dừng lại ở hiên nhà bên đường, ngủ qua đêm. Cả nhà được một người dân giúp đỡ, mua cơm và cho chăn mền đắp để nghỉ tạm. Nằm vạ vật được một lúc thì chị Phương Anh kêu đau bụng, có biểu hiện sinh non nên được hướng dẫn đến Bệnh viện.

Theo chia sẻ của bà Bảy, cả gia đình vào TP.HCM làm ăn chưa được 1 năm. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, thành phố phong tỏa kéo dài, đã 5 tháng nay cả nhà không ai có việc làm. Cả 5 người trong gia đình đều mắc Covid-19 và đã điều trị khỏi nhưng không còn tiền để cầm cự qua ngày nên đành phải về quê bằng xe máy, tìm chốn nương thân.

Đi xe máy về quê, thai phụ có biểu hiện sinh non phải nhập viện - Ảnh 3.

Hiện sức khỏe của chị Đinh Thị Phương Anh ổn định

"Chúng tôi về được 2 tháng thì nhà trọ không cho ở nữa, không có tiền xin họ ở lại để đi làm kiếm tiền để trả nhưng họ không cho ở. Họ không che chở giúp mình, tìm cách đuổi đuổi. Mẹ con nhà tôi không có nơi nương tựa, con lại sắp sinh nên đành tính cách đi về bằng phương tiện xe máy. 

Đi trong vòng 3 ngày, tối qua gặp sự cố cháu sinh non. Cũng may mắn gặp người dân Quảng Ngãi và các mạnh thường quân, đến giờ thì cũng đã tạm ổn. Tôi thấy rất cảm động với sự nhiệt tình của mạnh thường quân. Gia đình cảm ơn", bà Bảy chia sẻ.

Thời điểm vào bệnh viện, cả nhà chị Phương Anh chỉ còn dưới 1 triệu đồng, không đủ tiền trả viện phí. Bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình, bệnh viện đã cố gắng hỗ trợ tối đa, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà.

"Hoàn cảnh hết sức khó khăn, bệnh viện với thần cứu chữa người bệnh, chúng tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm. Không có tiền thì miễn phí, hỗ trợ. Bệnh viện từng hỗ trợ rất nhiều, riêng trường hợp này khi họ muốn về đã hết bão lụt, tình trạng ổn thì bệnh viện có thể cho xe cứu thương trở về Thanh Hóa. Còn nếu muốn sinh nở ở đây thì bệnh viện cũng làm hết chuyên môn của bệnh viện", BS Nguyễn Đình Tuyến cho biết.

Sẽ còn một chặng đường nữa trước khi về đến quê hương. Hiện thai phụ Đinh Thị Phương Anh được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tận tình chăm sóc, động viên tiếp tục ở lại dưỡng thai cho đến ngày khỏe mạnh, sức khỏe ổn định rồi mới tính chuyện về quê. Cả gia đình Phương Anh cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền và phương tiện trở về quê an toàn.

Ý kiến của bạn