Tin tức

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke

(VOVTV) - Tối 7/9, hàng trăm gương mặt thất thần, buồn bã vẫn đứng đợi ở cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An, bên cạnh nhà xác để được gọi tên vào nhận thi thể nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương.

Tác giả Kim Dung / VOV TP.HCM
08/09/2022 09:25

Tiếng xe cộ liên tục đi lại, tiếng ồn ào bàn luận, trao đổi, cuộc gọi điện thoại liên tục, tiếng khóc nức nở bỗng nhỏ hơn khi loa thông báo của lực lượng công an cất lên. Cứ một quãng thời gian chờ đợi thì có 4-5 người được gọi tên, ai nấy đều như nín thở để nghe đúng tên mình, sớm vào nhìn mặt nhận dạng được thi thể người thân.

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 1.

Trong đêm tối, hàng trăm người thẫn thờ chờ đợi nhận thi thể nạn nhân

“Mời những người nhà những người có tên sau đây, Nguyễn Thị Thủy sinh năm 2002 ngụ Kiên Giang, Nguyễn Thị Kim Chung sinh năm 1996 ở Sóc Trăng, Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 2006… trật tự để chờ nhận diện người nha”.

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 2.

Nhiều người chạy theo nhìn vào xe cứu thương đưa nạn nhân vào nhà xác bệnh viện để xem có phải người thân của mình hay không

Gần 21h, xe cấp cứu vẫn liên tục ra vào bệnh viện. Hàng chục người lặng lẽ đứng bên ngoài cổng bệnh viện để nghe ngóng tin tức, chờ nhận dạng thân nhân trong vụ cháy. Cũng như nhiều gia đình có mặt ở đây trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi, hơn 20 thành viên trong gia đình của 2 nạn nhân N.T.L và N.T.K, mòn mỏi tìm người thân. Thế nhưng, được gọi tên vào nhận dạng đến 2 lần, thân nhân vẫn chưa thấy được thi thể của L và K.

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 3.

Đau đớn, khóc cạn nước mắt, ngã quỵ khi biết tin thi thể người thân mình trong tình trạng cháy đen

Ông Bùi Minh Nhật (nhân vật đã được đổi tên), chú của 2 nạn nhân xấu số cho biết, đây là anh em họ rất thân thiết, cùng làm ăn chung. Công việc vừa mới vực dậy sau thời gian bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhân dịp có người bạn từ Tây Nguyên vào, anh em rủ nhau hát karaoke chúc mừng làm ăn suôn sẻ và hẹn với vợ sẽ về trước 11h đêm.

Thế nhưng, từ đêm qua đến nay không thể liên lạc, ngay cả thi thể họ vẫn chưa nhìn được. Gia đình hy vọng điều may mắn đến với con cháu mình và hy vọng vụt tắt khi cơ quan chức năng xác nhận trong những nạn nhân tử vong có một số đặc điểm hình xăm nhận dạng giống 2 đứa cháu.

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 4.

Ánh mắt mệt mỏi, suy sụp vẫn hướng ánh nhìn chờ đợi được gọi tên

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 5.

Do nghe máy liên tục cập nhật tin tức, hai máy điện thoại của anh An. đều trong tình trạng hết pin, không thể đưa hình ảnh cho lực lượng công an để nhận dạng thân nhân

“12h đêm qua tới giờ là cứ chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Từ lúc 12h qua đó thì chỗ mấy đứa nhảy xuống để thoát khỏi đó đang nằm cấp cứu, rồi nghe bảo một người đàn ông đang cấp cứu nhưng đến thì không phải. Lúc này thì đúng là hết hy vọng rồi”, ông Nhật đau đớn.

Bên kia đường, cứ thấy có loa thông báo, anh An lại đứng dậy nghe, song không thấy tên đứa em họ của mình, lại cúi mặt trầm ngâm. Em họ của An quê ở Hà Nam, nhà neo người, chỉ có người anh ruột từ quê bay vào để đón thi thể về lo hậu sự. Sau khi nhận dạng không đúng, anh ruột nạn nhân lại di chuyển đi tìm chỗ khác, còn An đứng đợi ở đây để chờ đến lượt được gọi tên. Người nhà ở quê sốt ruột liên tục gọi đến nỗi máy điện thoại anh An sập nguồn.

Đau đớn, thâu đêm chờ nhận dạng thi thể người thân ở vụ cháy quán karaoke - Ảnh 6.

Ôm di ảnh của người thân chờ đưa thi thể thân nhân về quê an táng

Đến 20h tối qua, công tác tìm kiếm các nạn nhân tại quán karaoke An Phú cơ bản đã hoàn tất. Tổng số nạn nhân thiệt mạng lên đến 33, trong đó có một người tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não sau khi nhảy lầu thoát thân từ quán karaoke.

Trong 33 nạn nhân xấu số, có 17 nam và 16 nữ. Theo đại diện Công an tỉnh Bình Dương, hầu hết nạn nhân đã được người thân nhận dạng bằng đặc điểm cơ thể, giấy tờ tùy thân... Một số thi thể tiếp tục nhận dạng bằng nhiều cách và thông báo gia đình khi có kết quả.

Ý kiến của bạn