Tin tức

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi

(VOVTV) - Bất kể mưa mù, giá rét, những cành đào Sa Pa đủ kiểu dáng đang được bà con bản địa tấp nập chở xuống phố tìm người mua khi Tết Nguyên đán cận kề.

Tác giả An Kiên/VOV Tây Bắc
28/01/2024 18:54

Dọc Quốc lộ 4D đi Sa Pa, đặc biệt là khu vực ngã 3 đường tránh đi Lai Châu, đào cành lớn nhỏ được bà con chở ra bày bán la liệt, giá bán trung bình từ vài trăm tới vài triệu đồng/cành. Người bán đào chủ yếu là đồng bào thiểu số bản địa ở khắp các xã, phường của Sa Pa tập kết về.

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi- Ảnh 1.

Đào được bán nhiều nhất tại ngã 3 đường tránh để đi Lai Châu

Anh Giàng A Sung, người Mông ở xã Thanh Bình sùm sụp trong chiếc áo mưa cho khỏi rét, nhà anh cách đây mấy chục km, trồng được trăm gốc đào trên đồi, năm nay được thu nên chặt cành rồi chằng lên xe máy chở đi bán.

"Từ sáng đến giờ mới bán được 2 cành thôi, bán cho người Hải Phòng, năm nay không được giá như mọi năm", anh Sung nói.

Trong số những người bán, tấp nập cả người lớn, cả thiếu niên, không phải ai cũng mang đào nhà đi, nhiều người cất lại từ các nhà vườn trong xã Sâu Chua, Tả Phìn rồi mang ra Quốc lộ 4D bán.

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi- Ảnh 2.

Một thiếu niên mang đào đi bán

Như Giàng A Đức là một ví dụ, nhà em cũng trồng đào, nhưng chưa kịp lớn nên phải nhập về bán lại. Đức cho biết, để ra được cành rêu mốc, xù xì có khi phải mất từ 10 – 15 năm; đào trồng trên đồi cao có gió, cành càng đẹp. Nhưng cành đẹp, đắt tiền cũng đồng nghĩa với kén khách chơi hơn.

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi- Ảnh 3.

Cành đào của Giàng A Đức với rêu mốc bám dày

"Năm nay em mới chở cành đầu tiên đi bán, cũng chưa tìm được người mua, mình mua vào đắt rồi nên bán ra cũng phải lãi 200 – 300 nghìn bằng một ngày công thì em mới bán", Giàng A Đức cho biết.

Còn anh Thào A Dổ ở xã Sa Pả, thị xã Sa Pa Pa cũng là người đi cất lại đào về bán chia sẻ, anh ra đây cả tuần nay rồi nhưng mới bán được 3 – 4 cây. Năm nay khách đến xem nhiều, nhưng lại không mua mấy, giá lại rẻ hơn năm trước.

"Trong khi ra vườn người ta đã đòi đắt, mình chặt về khách lại trả rẻ, thậm chí có cành còn bán lỗ", anh Dổ tâm sự.

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi- Ảnh 4.

Đào Sa Pa được khách mua đánh giá cao

Đào được bán dọc tuyến đường chính ngay đầu vào thị xã Sa Pa nên người mua cũng khá đa dạng. Ngoài người dân địa phương, khá đông khách du lịch và khách vãng lai cũng ghé xem, chọn đào. Có người từ miền xuôi còn chủ đích lên Sa Pa để mua đào, như anh Nguyễn Văn San (người Bắc Ninh) đã 3 – 4 năm nay thành lệ phải mua bằng được đào Sa Pa về chơi Tết.

"Mình mua xong thuê xe chở về, năm ngoái mất 7 triệu tiền xe. Nhưng mua trên này chắc chắn được giá rẻ hơn dưới thành phố, người bán ở đây cũng không nói thách nhiều nên mình thích cành nào là mua thôi. Đào Sa Pa già hoa, đẹp hơn đào miền xuôi nhiều", anh San chia sẻ.

Đào Sa Pa tấp nập xuống phố tìm người chơi- Ảnh 5.

Đào chủ yếu được chằng chở trên xe máy

Sau mỗi cuộc giao dịch, cả chủ, cả khách, ít nhiều ai cũng tìm được niềm vui. Những cành đào lũ lượt được bó gọn, xếp lên xe chở đi khắp ngả.

Tuy nhiên, do đào cành khá tốn không gian, bà con lại chủ yếu chở bằng xe máy và bán ven hành lang Quốc lộ huyết mạch nên quá trình vận chuyển cũng như khi khách ghé xem đông dễ gây ùn tắc, tiềm ẩn mất an toàn giao thông./.

Ý kiến của bạn