Giải trí

Dàn diễn viên đình đám Thái Lan hội tụ trong phim "Đừng gọi anh là bố"

Bộ phim My God! Father (Đừng gọi anh là bố) đang khuynh đảo phòng vé ở Thái Lan và hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới ở Việt Nam tới đây. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ, đẹp, chất lượng của điện ảnh Thái.

Tác giả Thảo Trang
10/11/2020 11:09

My God! Father (Đừng gọi anh là bố) đươc chuyển thể từ bộ phim "Đạp sóng rẽ gió" của điện ảnh Trung và hiện đang giữ top 1 doanh thu vòng vé. Bị phim có sự góp mặt của dàn "nam thanh. nữ tú" ăn khách của điện ảnh xứ chùa Vàng. 

Bộ phim là sự kết hợp của 3 đài truyền hình "quyền lực" nhất giới giải trí Thái Lan để tạo nên siêu phẩm hành động gay cấn, hài hước. Đừng gọi anh là bố là bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên truyền hình nổi tiếng Pope Thanawat, Ter Chantavit - ông hoàng phòng vé cùng "bông hồng" xinh đẹp của đất Thái Sammy Cowell. 

Dàn diễn viên đình đám Thái Lan hội tụ trong phim "Đừng gọi anh là bố" - Ảnh 1.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên ăn khách xứ Chùa Vàng

Bộ phim kế về cuộc hành trình xuyên về quá khứ cùng với những câu chuyện hài hước khi nam chính vô tình gặp được bố của mình ở những năm 1990. Got (do Pope đóng) là tay đua xe có tiếng nhưng anh lớn lên mà không có bóng hình của mẹ và mối quan hệ của anh với cha mình lại không mấy hòa hợp. 

Sau một vụ tại nan xe, Got đã được đưa về quá khứ và gặp lại bố mình thời niên thiếu. Lúc này, bố Prem (Ter Chantavit thủ vai) đang yêu cô chủ quán bar quyến rũ, cá tính tên Bew (Sammy thủ vai). Hai bố con gặp rồi trở thành người bạn chí cốt của nhau từ đó hiểu hơn về nhau sau những tình huống dở khóc dở cười. Không chỉ vậy, Got cũng đã gặp lại mẹ của mình và biết được câu chyện đằng sau đó.  

Bộ phim để lại cho ta nhiêu suy ngẫm về cuộc đời, về gia đình. Đừng gọi anh là bố chính thức chiếu tại rạp Việt từ ngày 13/11/2020.

Ý kiến của bạn